Tôi có hai chiếc điện thoại smartphone đời mới, mỗi chiếc hơn 30 triệu đồng, luôn cầm theo người. Tuần trước, tôi mất một chiếc mà không nhớ rõ đã làm rơi ở đâu. Sau khi kiểm tra camera ở văn phòng, lần cuối tôi cầm chiếc điện thoại đó là trước khi tan làm vào lúc 18h. Camera chỉ quay được ở hành lang cho thấy sau khi tôi về, sếp là người cuối cùng rời văn phòng. Tôi tìm qua ứng dụng định vị điện thoại thì phát hiện nó vẫn bật và hiện ở nhà sếp. Tôi nghi ngờ 90% là sếp lấy trộm điện thoại của mình vì nếu bị móc túi hoặc rơi ở ngoài đường, thông thường điện thoại sẽ bị tắt nguồn. Hiện tại tôi vẫn nhận được định vị chứng tỏ người nhặt không thạo về thiết bị điện tử.
Từ hôm nghi ngờ sếp, tôi không thể tập trung làm việc, ngày nào cũng đấu tranh xem có nên nói ra hay không, tôi vừa tiếc điện thoại vừa phẫn uất. Nếu đúng là sếp tôi làm thì anh ta xứng đáng bị vạch mặt. Tôi nên giải quyết việc này thế nào? Xin ý kiến từ độc giả.
Tùng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.