Ngày 27/4, Công an Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Trọng Luận (35 tuổi), bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi Giết người.
Trước đó sáng 24/4, chị Trần Thị Phương (35 tuổi) làm ca đêm về nhà mẹ đẻ gọi con gái dậy ăn sáng thì phát hiện cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) nằm gục bên hông nhà. Phá cửa vào nhà, người dân tá hỏa khi bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) và Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) đều tử vong.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vân tay, vân chân của nghi can. Trên người các nạn nhân có nhiều vết chém, đâm nhưng tài sản không mất, đồ đạc trong nhà cũng không bị lục soát. Qua rà soát hơn 100 người trên địa bàn, tối 24/4, cảnh sát mời Luận lên làm việc. Tại đây, qua những chứng cứ không thể chối cãi, nghi can thừa nhận hành vi phạm tội.
Luận không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và hay bài bạc, là hàng xóm của các nạn nhân. Những lúc rảnh, người này hay qua quán nước của bà Cúc để uống cà phê. Nhiều lần mở phim không lành mạnh trên điện thoại ra xem, Luận bị chị Nhi phàn nàn và đuổi về.
Ngày 23/4, sau khi thua bạc với số tiền chừng 5 triệu đồng, Luận về nhà có ý định tự tử, tuy nhiên nhớ việc bị Nhi coi thường nên chuẩn bị dao và mã tấu đột nhập vào nhà bà Cúc với ý định giết thiếu nữ này. Khoảng 23h, Luận qua dãy trọ dùng dây kẽm cột bên ngoài rồi leo lên mái tôn đột nhập nhà bà Cúc.
Vào phòng ngủ, thấy bà Cúc thức dậy, Luận dùng mã tấu chém 2 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Cháu Nguyễn Thị Bảo Trân thấy vậy liền khóc chạy ra ngoài thì bị nghi can rượt theo chém chết. Sau đó Luận lên nhà trên vào phòng chém chết Nhi khi thiếu nữ đang tìm đường chạy trốn.
Sau khi gây án, gã này phi tang hung khí ở bãi đất trống gần nhà. Đến tối, hắn bị công an mời lên làm việc và bắt giữ.
Hoàng Trường