Sáng nay, ngày 28/8, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, Trần Minh Đức (23 tuổi, quê ở Hà Giang) nghi can giết sinh viên Nguyễn Thị Phương (20 tuổi, trú ở Phú Xuyên) đã nhảy sông Hồng tự tử.
Trước đó, tối ngày 25/8, Đức đến phòng trọ của chị Phương tại tổ dân phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm. Lần thứ hai đến, Đức mới gặp được người yêu cũ và anh ta đã tặng cho cô sinh viên này một bó hồng trắng. Sau đó, hai người ra chiếc cột điện gần khu trọ tâm sự. Chỉ ít phút sau, một người dân phát hiện Phương bị chết do vết cứa cổ khá sâu.
![]() |
|
Hiện trường vụ án mạng (dấu X). |
Bị hô hoán, Đức hoảng sợ bỏ chạy. Tại hiện trường, chỗ nạn nhân, cảnh sát thu được một con dao chọc tiết lợn. Ngay trong đêm đó, khá đông cảnh sát vào cuộc truy bắt Đức. Đến 21h ngày 26/8, trong lúc đang truy tìm nghi can vụ án mạng, một người xe ôm đã đến trình báo về việc một thanh niên thuê xe đã nhảy cầu tự tử có để lại một quyển sổ và một chiếc ví.
Sáng nay, Trung tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Gia Lâm cho biết, những vật dụng trên trong đó có chứng minh thư là của Trần Minh Đức. Theo trình bày của xe ôm, người thanh niên thuê xe chở từ phố Đức Giang đến bệnh viện 108. Khi đang chạy trên cầu Chương Dương, anh ta bảo dừng xe để đi vệ sinh. Ngay sau đó, anh ta chạy ra đoạn cầu có nước chảy xiết rồi trèo lên lan can cầu và nhảy xuống.
Sự việc xảy ra khá nhanh nên người xe ôm không kịp kêu cứu. Trước lúc tự tử, anh này đã để lại một chiếc ví và một quyển sổ. Trong cuốn sổ có ghi những lời xin lỗi tới gia đình, bạn bè... và sang bên kia thế giới với bạn gái Nguyễn Thị Phương.
Trung tá Quân cho biết, xác Đức đã được tìm thấy cách cầu Chương Dương hơn 10km.
Việt Dũng
