Công an huyện Thanh Trì đang phối hợp cùng Công an Hà Nội làm rõ nguyên nhân cái chết của một thanh niên.
Khoảng 6h15 ngày 4/11, người dân phát hiện một xác nam giới nằm ở ven đường ở khu vực Cầu Dậu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Cảnh sát đến hiện trường, xác định người xấu số úp mặt xuống đất, áo sơ mi dài tay, mặc quần bò và đi dép. Anh này là Lưu Đoàn Minh (24 tuổi, ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng).
Nơi phát hiện xác anh Minh (dấu X). |
Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có nhiều vết thương. Vùng ngực có nhiều vết lõm... Nguyên nhân chết là do chấn thương vùng ngực, làm vỡ đứt rời quai động mạch chủ ngang rốn phổi trái. Dù trên người nạn nhân có nhiều vết rách vùng mặt và chân phải, nhưng ở hiện trường chỉ có một vết máu rất nhỏ.
Cảnh sát nghi ngờ, nạn nhân bị sát hại từ nơi khác rồi bị vứt xác ở địa điểm trên. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện trong người nạn nhân có bức thư tuyệt mệnh. Kiểm tra trong nhà nạn nhân, cảnh sát cũng thu giữ ba bức thư khác liên quan đến nội dung này.
Anh Minh là con lớn, dưới còn em gái. Anh này từng đi du học Singapore một năm rồi về học trường trung cấp Dược ở Hà Nội. Sau khi ra trường, anh Minh ở nhà phụ giúp bố mẹ đưa cơm hộp cho khách. Gần đây, gia đình thấy con trai có biểu hiện chán chường, thỉnh thoảng thấy bạn bè nhắn tin qua điện thoại nói đến chuyện “bóng bánh”.
Ba ngày trước, anh Minh ra khỏi nhà và không về.
Việt Dũng