![]() |
Trận đấu trên sân Thống Nhất gây khó xử cho ban kỷ luật. Ảnh: Mai Hương. |
Đến chiều qua, sự cố trên sân Thống Nhất vẫn chưa được Ban kỷ luật xử. Chính vì thế mà hai đội với 2 nhân vật chính là Huỳnh Kesley và Sunday đang tranh thủ đấu “võ mồm” với nhau. Không chỉ vậy, trận đấu nhiều bạo lực đang có thêm những diễn biến mới. Trung vệ Lê Bật Hiếu của Thanh Hóa cũng vào hùa khi tố luôn cả vợ của cầu thủ Kesley đi xem chồng đá bóng đã chửi mình thậm tệ. Chưa hết, Bật Hiếu cũng tiết lộ mình bị trợ lý HLV của Sài Gòn FC chửi bới nặng nề.
Không chỉ có màn đấu “võ mồm” của các thành viên hai đội, ở một diễn biến khác, phía Thanh Hóa đã tố bị CĐV đội nhà chửi bới, khiêu khích mà không có sự can thiệp của BTC sân Thống Nhất. Tuy nhiên chiều qua, phía BTC sân khẳng định chính đội khách mới là người khiêu khích, có những hành động phản cảm khiến khán giả nổi giận. Trong khi đó, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng lực lượng an ninh phía BTC sân quá mỏng, ngay lập tức BTC sân Thống Nhất khẳng định, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời và đưa đội khách ra về an toàn.
Dự kiến trong ngày hôm nay, Ban kỷ luật sẽ vào cuộc để đưa ra các án kỷ luật cuối cùng. Với những hành vi bạo lực được ghi lại qua băng ghi hình, sẽ là căn cứ chính xác để Ban kỷ luật xử án. Còn chuyện hai bên chửi nhau như nào, nếu không có người trung gian xác nhận thì đúng là khó cho Ban kỷ luật.
Trước đó ngay sau khi về Thanh Hóa sau trận đấu ở sân Thống Nhất, tiền đạo Sunday khẳng định mình đã bị Kesley xúc phạm nặng nề, cụ thể là bị đối phương nhổ nước bọt và mang mẹ của mình ở quê nhà ra mà chửi. Nếu tất cả những gì mà Sunday đã tố là sự thật, thì những hành động của Kesley thật đáng lên án và xứng đáng nhận thêm án kỷ luật nguội của Ban kỷ luật VFF.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận thông tin trên từ Sunday, tiền đạo CLB Sài Gòn FC đã rất bức xúc cho rằng đó chỉ là lời bịa đặt, vu khống mình. “Đó là những phát ngôn thiếu chính xác và ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Tôi rất mong BTC giải cũng như Ban kỷ luật sớm làm rõ sự việc”, Kesley nói. Cũng theo tiền đạo này, trong tình huống đó, trọng tài đứng rất gần, còn BTC cũng có đầy đủ băng ghi hình nên dễ dàng biết Kesley có nhổ nước bọt hay chửi mẹ cầu thủ Sunday hay không.
Không biết Sunday có vu khống thật hay không nhưng có một thực tế khá hài hước là, nếu Kesley chửi mẹ cầu thủ Sunday thì trước trận đấu, tiền đạo CLB Sài Gòn FC sẽ phải đi hỏi hay tìm kiếm thông tin trên mạng để biết mẹ của đối phương tên gì mới chửi được. Bởi Kesley và Sunday vốn chẳng hề quen biết, một người đến từ Brazil còn một người từ Nigeria, khác nhau hoàn toàn về địa lý và ngôn ngữ.
Mai Hương