Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc: "Năm nay, tôi và ông xã bay về Austin, Texas ăn Tết với mẹ chồng. Mẹ chồng 81 tuổi, sống một mình, một nhà. Bà rất thoáng, tuyên bố rằng nếu bận thì cứ phone là xong, hoặc chỉ cần nghĩ đến nhau là đủ rồi, không cần phải biến nó thành hiện thực. Nhưng vì mồng 1 Tết, em gái tôi là Minh Phượng diễn trong hội chợ do hai người bạn cũ của chị tôi tổ chức nên nhân tiện chúng tôi sang Houston luôn. Kịch bản hài Phượng diễn do tôi viết, nhấn mạnh về các kiểu ghen từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây.
Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. |
Tôi mới đi California về, có ghé một tiệm bán giò lụa nổi tiếng, thấy người ta xếp hàng khá dài. Mặt hàng được ưa chuộng là bánh chưng, bánh tét, chả lụa, thịt chà bông (ruốc) và dưa món. Một cậu em đưa tôi đến xếp hàng và cho biết nơi đó ngày thường cũng đông nhưng không bằng những ngày cận Tết.
Cái Tết xa nhà bên ông xã lần này với tôi cũng thật đặc biệt. Lễ Tình yêu năm ngoái, ông xã gửi thiệp nói: "Mỗi ngày chung sống của chúng mình sẽ là mỗi ngày Valentine mới". Cho đến hôm nay, lời hứa ấy được thực hiện. Khi tôi có việc phải xa nhà, chồng gọi điện liên tục làm những người đang làm việc quanh tôi phải cười. Họ nói năm đầu tiên thường là như vậy, qua tới 5 năm sau sẽ "biết đá, biết vàng". Kể lại cho ông xã nghe, anh ấy đùa: "Tới 5 năm lận sao?". Đôi khi nói chuyện với bạn bè, tôi quên, vẫn nói “đang ở nhà chồng”, chồng phải nhắc "ở nhà mình chứ!".
Ca sĩ Mỹ Tâm: "Tôi luôn có cảm tình đặc biệt với không khí nhộn nhịp của Tết. Nhìn mọi người đi mua sắm tấp nập mà trong lòng mình cũng nôn nao. Tết này tôi sẽ về Đà Nẵng sớm, cùng đón Tết với gia đình và ngôi nhà mới. Cảm giác rộn ràng rất khó tả. Tôi sẽ cùng mẹ nấu chè xôi để cúng đêm giao thừa. Chờ đón thời khắc năm mới đến với gia đình ở sân thượng. Đặt biệt, tôi muốn tự tay làm cho gia đình mình nâm cơm trong ngày mùng 1. Đây là một điềm gì đó cho năm mới chăng?".
Người mẫu Xuân Lan: "Tết này khá đặc biệt khi lần đầu tiên tôi phải "sống" với kịch. Tôi sẽ diễn suốt ở sân khấu Idecaf trong khi mọi người đi du xuân. Quả thật Tết đến nhanh quá làm mình bị choáng ngợp. Tôi ước gì năm cũ có thể dài thêm chút nữa. Bây giờ có một kế hoạch duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể làm để chuẩn bị tết là gói bánh ít. Đích thân tôi làm cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức. Anh Hữu Châu dọa rồi: "Tết này mà mày không đem đồ ăn vô thì tao sẽ bán đứng mày giữa sân khấu".
Năm mới chỉ còn biết mong cho sức khoẻ mình thật nhiều, để làm việc kiếm tiền... cưới chồng. Năm sau, người mẫu Xuân Lan sẽ quyết tâm lấy chồng. Nếu không có hoàng tử đến rước thì mình đi tìm hoàng tử vậy, không ngồi chờ nữa".
Người mẫu Xuân Lan.
Nhà thiết kế Võ Việt Chung: "Việc tôi nghĩ đến đầu tiên là về trang hoàng nhà cửa ở Củ Chi và đón một cái Tết thật đầm ấm bên gia đình. Tôi cũng muốn tự tay thực hiện tất cả quần áo tết cho mẹ và các em ở nhà. Công việc này làm tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
Có một việc khác mà tôi cũng rất thích là nhặt lá mai. Năm nay tôi sẽ chưng mai kết hợp với một cành đào của người bạn ở Hà Nội gửi vào để mang đến một không khí thật lạ cho gia đình".
Diễn viên Thanh Thúy: "Tôi đã xin nghỉ diễn trong dịp Tết vì muốn đưa mẹ đi Đà Lạt chơi. Lo loay hoay kiếm tiền làm gì cuối cùng không lo được cho mẹ của mình thì tủi lắm.
Đối với tôi, càng trưởng thành thì thấy trách nhiệm của mình càng nhiều, với cả gia đình và công việc. Quỹ thời gian của mình có lẽ cũng đang hạn hẹp lại hơn thì phải. Tuổi trẻ qua rất nhanh nên phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ trước khi muộn.
Năm mới tôi dự định làm một công việc gì đó ngoài biểu diễn, chưa biết cụ thể sẽ là gì, chỉ cần tận dụng tất cả thời gian của mình. Như vậy người năng động hơn và cũng đỡ cũ đi".
Diễn viên Thanh Thúy.
Nhạc sĩ Thanh Tùng.
Nhạc sĩ Thanh Tùng: "Năm nay tôi đón Tết đúng nghĩa một mình. Các con về chơi dịp Noel giờ đã sang bên kia đi học, đi làm. Con dâu ra Hà Nội, người giúp việc cũng về quê. Tất cả coi như tự thân vận động.Một mình thì tất nhiên buồn, tuy nhiên cũng có cái thú vị được tự lo. Tôi có cảm giác mình càng lớn tuổi thì càng trẻ ra nên không sao. Sức lực làm việc cho năm mới vẫn còn dồi dào lắm".
Diễn viên Minh Nhí: "Với tôi đây là một cái Tết "rực rỡ". Tôi vui không thể tả vì hiện nay có 3 vai diễn rất ưng ý. Dự định 28 Tết sẽ về thăm quê Đồng Tháp. Sau đó trở lại thành phố chạy show. Một việc không thể quên là gọi điện thăm bà xã, vì Tết này cô ấy bận việc không về được.
Mùng 1, tôi sẽ làm công việc trở thành thông lệ hàng năm là đi 10 chùa. Năm nay, cầu cho có được nhiều vai diễn hay, đáp ứng thịnh tình của khán giả. Nhưng ước mong lớn nhất là được trở lại với công việc giảng dạy ở trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Với tôi, việc đứng trên bục giảng cần như là hơi thở.
Sang năm, tôi sẽ làm một liveshow tại TP HCM, một chương trình từ thiện cho bà con ở Đồng Tháp. Và đặc biệt là một chương trình về bộ đội. Lãnh đạo đơn vị quân đội nào muốn mời Minh Nhí về biểu diễn tại đơn vị mình thì cứ liên hệ với tôi".
(Theo VnExpress)