Khi phóng viên ngoisao.vnexpress.net liên lạc với ca sĩ Quang Dũng, giọng anh vẫn còn rất run. Quang Dũng chia sẻ "Tôi vẫn còn cảm thấy bần thần suốt từ đầu giờ chiều đến giờ (Huỳnh Phúc Điền mất vào khoảng 3h sáng theo giờ Việt Nam và là 3h chiều ở Mỹ). Vừa đáp chuyến bay từ New York trở về nhà ở California, tôi mở điện thoại ra và bủn rủn chân tay khi nhận được tin nhắn báo anh Điền đã qua đời từ chính số máy của anh. Có lẽ chị Hải Anh vợ anh hay một người thân nào đó của anh đã nhắn tin cho tôi biết.
![]() |
Ca sĩ Quang Dũng. |
Ở đây, các anh em nghệ sĩ cũng đã biết tin và đang sắp xếp công việc để về Việt Nam viếng anh. Tôi biết và chơi với anh đã hơn chục năm nay, tình cảm anh em thân thiết nên có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Khi vừa nhận tin, tôi bị sốc đến nỗi lập cập không bấm được điện thoại để báo tin cho bạn bè. Anh từng giúp tôi thực hiện 2 liveshow lớn là Chuyện của tôi và Chuyện tình cùng rất nhiều video clip nhạc hay. Hiện tại đầu óc tôi bấn loạn đến nỗi còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không thể nhớ được gì nhiều.
Trước khi qua Mỹ, tôi có vào thăm anh, hai anh em còn bàn nhau kế hoạch phát hành DVD các liveshow anh đã làm và những kế hoạch mới. Thật sự cách đây 2 tháng, lúc anh đang về nhà ở Bình Dương thì bị đau quá không chịu nổi, phải nhập viện cấp cứu lúc 4h sáng, anh em chúng tôi đã tưởng anh "đi" rồi. Khi anh vào điều trị trong bệnh viện Chợ Rẫy cũng là lúc tôi có chuyến lưu diễn Mỹ nhưng cứ nấn ná ở lại vì không yên tâm đi khi bệnh tình anh đang nguy kịch. Trong số các anh em nghệ sĩ, tôi là người lên máy bay cuối cùng và đến Mỹ vừa kịp giờ hát.
Lần cuối cùng tôi vào bệnh viện thăm trước khi anh mất, khi mê thì thôi, chứ lúc tỉnh anh vẫn tươi vui, lạc quan lắm. Anh hay chọc, đùa với tôi và chị Hải Anh. Còn tôi thì vừa lo lắng cho sức khỏe của anh, vừa thương anh đến bật khóc. Nhìn anh nằm đó, người phù lên, gần như biến dạng, tất cả mọi giác quan của tôi như bị tê liệt vì xót xa, thương cho người bạn tài hoa. Ngồi bóp tay, bóp chân cho anh mà tôi không cầm được nước mắt phải cố giấu không dám để anh biết. Thấy tội anh quá. Hiện tâm trạng tôi vô cùng rối bời, tôi mong sớm trở về Việt Nam để cùng anh chị em đến viếng anh lần cuối. Người ta nói "tài hoa bạc mệnh", câu này quả đúng với anh Huỳnh Phúc Điền".
![]() |
Ca sĩ Phương Thanh. |
Với riêng ca sĩ Phương Thanh, chị càng đau buồn hơn khi trong một khoảng thời gian ngắn chị đã mất đi hai người mà chị luôn tôn trọng và quý mến là nhạc sĩ Bảo Phúc và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Khi đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đang hấp hối, mọi người đã gọi điện báo tin cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ, trong đó có Phương Thanh. Chị xúc động nói: "Việc anh ấy ra đi sớm đã được dự đoán từ trước nên mọi người ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc anh nằm viện điều trị, tôi vào thăm thấy anh lạc quan và yêu đời lắm. Anh luôn tin sẽ có ngày mình xuất viện và tiếp tục những dự án còn dang dở. Dù trong lòng tôi buồn nhưng tôi vẫn cố vui vẻ trước mặt anh, để truyền cho anh một niềm tin vững chắc. Khi ra về, nhiều khi tôi gục mặt vào tường khóc vì thương anh quá". Huỳnh Phúc Điền từng tổ chức liveshow đầu tiên cho Phương Thanh vào năm 2001 nên với chị, anh có một vị trí đặc biệt.
![]() |
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam. |
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam, một trong những người đồng nghiệp của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền thì nhớ về người bạn tài hoa trong nghề: "Lúc Điền vào cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy, tôi đã đến thăm anh. Chuyện Điền ra đi thì anh em chúng tôi ai cũng biết trước nhưng không muốn nó xảy ra. Tất cả chúng tôi đều chỉ biết hy vọng thời gian anh còn sống sẽ kéo dài càng lâu càng tốt.
Tôi chơi với anh đã 10 năm, thời gian tuy chưa dài nhưng vẫn đủ để anh em hiểu nhau. Huỳnh Phúc Điền là một người bạn rất đặc biệt. Tính anh rộng rãi, lạc quan nên được nhiều bạn bè quý mến. Dù biết mình không còn sống được bao lâu, anh vẫn luôn nói cười vui vẻ, tinh thần rất thoải mái. Người khác thì xót xa, thương và lo lắng cho anh nhưng riêng anh thì vẫn coi như không có chuyện gì nghiêm trọng.
Đúng là người ta nói cái chết có thể khuất phục được mình nhưng tinh thần thì không gì khuất phục nổi. Nằm trong bệnh viện, anh vẫn chia sẻ với tôi những dự định sắp tới của mình như thể anh nhất định không chịu đầu hàng số phận. Chúng tôi tuy tính cách khác nhau nhưng với tôi, một người bạn như anh thật khó tìm. Điền có nhiều dự định táo bạo tưởng như vô lý, khó làm nổi nhưng cuối cùng anh đều biến tất cả thành sự thật. Tôi rất khâm phục ý chí và nghị lực phi thường của Điền. Chiều nay, tôi sẽ cùng mọi người đến viếng anh".
![]() |
Ca sĩ Mỹ Linh. |
Ca sĩ Mỹ Linh rất bối rối khi nghe tin đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã ra đi. Trong nhiều lần tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam do Huỳnh Phúc Điền làm đạo diễn, chị đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc với anh. Chị nói: “Anh Điền là người rất hiền lành và dễ thương. Anh còn trẻ nhưng rất tài năng khi dựng được những chương trình nghệ thuật hấp dẫn và ấn tượng. Thực sự tôi không biết nói gì khi nghe tin anh đã mất vào sáng sớm ngày hôm nay. Xin gửi lời chia buồn với gia đình anh và cầu chúc anh sẽ yên bình ở thế giới bên kia”.
![]() |
Nhạc sĩ Huy Tuấn. |
Nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: "Trong làng showbiz, rất hiếm có đạo diễn sân khấu nào nổi tiếng và có một vị trí vững chắc như Điền. Những chương trình anh sản xuất như Duyên dáng Việt Nam, Phụ nữ thế kỷ 21, gần đây là liveshow Sóng đa tần của ca sĩ Mỹ Tâm đều để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Phải rất lâu nữa, làng showbiz mới có được một Huỳnh Phúc Điền thứ hai".
Nhạc sĩ Huy Tuấn rất ít có dịp được làm việc trực tiếp với Huỳnh Phúc Điền. Gần đây, cả hai cùng làm thành viên ban giám khảo trong cuộc thi Nốt nhạc ngôi sao nên trò chuyện với nhau nhiều hơn. Nhạc sĩ Huy Tuấn kể lại: "Lúc đó Điền mới trở về sau một thời gian dài điều trị bệnh. Anh ấy dễ gần, cởi mở và luôn nhiệt huyết với công việc làm giám khảo của mình. Dù mang trong người căn bệnh hiếm ác nhưng anh luôn mang lại cho mọi người xung quanh một không khí làm việc rất thoải mái, vui vẻ. Tôi rất mến phục tinh thần lạc quan đó ở anh. Hôm nay, khi biết anh đã về nơi chín suối, tôi rất buồn".
Lương Trần - Hương Giang