Đôi khi cuộc sống đem đến cho chúng ta những điều ngạc nhiên đến "điên rồ" ở ngay lúc chúng ta ít hy vọng nhất. Đó chính là điều đã xảy ra với gia đình Carles.
Julie và Jose kết hôn vào năm 2015. Ở tuổi 30, họ mơ giấc mơ về những đứa trẻ. Sau một năm kết hôn, cả hai đã đến gặp bác sĩ và biết được rằng họ gặp khó khăn để thụ thai, có lẽ do tuổi của Julie đã lớn. Kết quả này có được thông qua những xét nghiệm y khoa. Julie và Jose bắt đầu nghiên cứu các phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này - và đúng lúc đó, Julie có thai một cách tự nhiên.

Khi đã không còn hy vọng về khả năng thụ thai tự nhiên, Julie lại đón nhận một 'phép màu'.
Vợ chồng nhà Carles vô cùng hạnh phúc vì điều này và ngay lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị đón chào các em bé. Điều bất ngờ đến khi bác sĩ cho họ nhìn thấy bức siêu âm đầu tiên và tiết lộ số thai nhi trong bụng Julie không phải một mà nhiều hơn thế. Julie và Jose nhìn nhau mỉm cười khi cùng nghĩ rằng bác sĩ đang nói về một cặp song sinh. Họ hoàn toàn không ngờ là con số thực tế gấp đôi như thế.
Sau cú sốc ban đầu, Julie và Jose tập trung vào những suy nghĩ tích cực, khao khát được gặp các con. Nhưng việc mang thai không phải là một chuyện dễ dàng; các bác sĩ đã cảnh báo họ về cơ hội sống sót của những đứa trẻ và khả năng thai nhi có sức khỏe tốt chỉ là 20%. Vợ chồng nhà Carles đứng trước sự lựa chọn về việc bỏ bớt thai nhi mà theo các bác sĩ, tốt nhất là từ 4 thai sẽ giữ lại 2 để tăng cơ hội sống sót cho những đứa trẻ.

Bức ảnh siêu âm đầu tiên cho thấy có 4 thai nhi đang phát triển trong tử cung của Julie.
Tuy nhiên sau đó, các bác sĩ nhận ra rằng bất cứ việc nào tác động đến một trong những đứa trẻ cũng có thể gây hại cho thai nhi còn lại, vì vậy Julie và Jose đã quyết định giữ lại cả 4 con của mình. Các con của họ chào đời ở tuần thai thứ 29 sau một ca sinh mổ cấp cứu. Mỗi cô bé nặng khoảng 1,36 kg. Sau 8 tuần ở bệnh viện, các con được trở về nhà.
Những đứa trẻ nhà Carles được đặt tên là Jessica, Holly, Georgie và Ellie. Chúng giống hệt nhau về ngoại hình. Julie phải viết tên tắt của các con lên chân để phân biệt. Nuôi 4 con một lúc thực sự chẳng phải một điều dễ dàng, mất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, Julie và Jose không thể tưởng tượng được cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu thiếu các con.
Julie là một trong số 27 người phụ nữ trên thế giới thụ thai tư tự nhiên và các con giống hệt nhau. Các phôi cùng chia sẻ nhau thai.
Bộ tứ nhà Carles dành nhiều thời gian cùng nhau - chúng không thể tách rời. Các cô gái cũng có mối quan hệ cực kỳ khăng khít. Chúng mặc quần áo, đi giày, để kiểu tóc tương tự nhau và có đồ chơi giống nhau. Mặc dù có nhiều điều chung như vậy, chúng vẫn có những tính cách khác nhau. Mỗi cô gái có nét độc đáo theo cách riêng của mình.

Julie phải viết vào chân của các con để phân biệt vì chúng có ngoại hình giống hệt nhau.