Lý do chia tay của chúng ta mơ hồ quá phải không anh? Em đã quyết định chấp nhận đau khổ, chấp nhận mất đi một thứ mà không bao giờ thay thế được đó chính là mất anh. Đến bây giờ anh vẫn còn chưa hiểu lý do vì sao phải không anh? Vì em biết rằng giữa chúng ta sẽ không có kết quả đẹp điều đó có nghĩa là sự chờ đợi của anh sẽ nằm trong tuyệt vọng. Thời gian là vàng anh không thể đánh mất đi tuổi trẻ của mình vì em được, em xin lỗi, mặc dù với em thật sự đau đớn lắm.
Hôm nay ngày lễ 2/9 chính ngày này năm rồi anh vẫn còn ra thăm em vẫn vui đùa bên nhau. Vậy mà hôm nay chỉ còn có mình em, em cô đơn lắm anh ah. Còn anh thì sao? Chắc anh đang vui bên người mới phải không anh? Ngày hay tin anh sắp cưới vợ mọi thứ trong em điên đảo, em chết lặng mà không biết 2 dòng nước mắt ấy đang tràn trụa chảy dài trên má. Em mất anh thật rồi. Sự mâu thuẫn trong lòng em dâng trào khi đột nhiên anh nhắn tin cho em và vẫn giữ nguyên ý định em vẫn là bà xã của anh...Thế nhưng anh ơi! Em phải làm sao hả anh?? Em không thể ích kỷ chỉ vì bản thân mình mà bắt anh phải chờ đợi em nữa, em không thể vì thời gian trước là quá dài với anh và em. Hãy tha thứ cho em và hãy sống thật tốt bên tổ ấm mới mà anh và gia đình anh đã chọn.. Hãy cho em được nằm một góc trong cõi lòng nơi mà trái tim anh em từng ngự trị... Yêu và nhớ anh nhiều lắm (Ngày mình bên nhau cuối cùng của năm vừa qua).
Meo con