Đất nước New Zealand có 4 triệu dân nhưng có tới 60 triệu con cừu. Bộ trưởng Nông nghiệp Jim Anderton cho rằng người New Zealand không có lý do nào để phải "hổ thẹn" về dân số cừu đông đúc của họ. Ông Anderton tuyên bố Ngày của Cừu sẽ là ngày kỷ niệm chuyến tầu chở thịt cừu đầu tiên từ New Zealand tới London. Và tính từ ngày 15/2 đó, ngành công nghiệp chế biến thịt cừu của New Zealand đã phải qua 125 năm phát triển.
"Chúng tôi hy vọng người New Zealand sẽ ghi nhận cột mốc của ngành công nghiệp chế biến thịt cừu và sẽ đánh dấu nó bằng một bữa tiệc tối thú vị cùng món thịt cừu trong ngày 15/2 để kỷ niệm 125 năm của ngành chế biến xuất khẩu thịt cừu", Bộ trưởng Anderton nói.
(Theo VTV.vn)