- Chị nói rằng nghề diễn viên quả không dễ từ bỏ. Vì sao vậy?
- Tôi luôn thích nghề diễn viên nhưng công việc hiện nay tương đối bận rộn, nên cũng hơi khó. Tuy nhiên, vẫn có thể sắp xếp được, nhưng để tham gia thì phải có kịch bản hay và mình phải yêu thích. Nếu có được hai yếu tố ấy, mình sẵn sàng làm.
Trong thời gian qua, tôi từ chối rất nhiều phim, vì thấy không hợp hoặc khó có thể làm tốt. Đối với diễn viên, có càng nhiều vai diễn càng tốt nhưng mình thì cần nhân vật phù hợp. Bởi, nếu mình không cảm nhận nhân vật, không yêu nhân vật, thì rất khó có thể diễn tốt. Tôi rất mong muốn được quay lại đóng phim nhưng không phải bất cứ lời mời nào cũng nhận ngay.
- Vậy nhân vật trong kịch bản như thế nào mới khiến chị tâm đắc?
- Rất khó nói, vì mỗi kịch bản có nhân vật khác nhau, rất phong phú và đa dạng. Tôi không thích rập khuôn, không muốn đóng lại những nhân vật mình đã đóng, tôi cần mỗi vai diễn có tính cách, có cách diễn khác nhau. Nếu đọc kịch bản mà nhân vật có đất diễn thì mình nhận lời ngay. Những nhân vật không có sự thăng trầm trong cuộc sống thường ít đất diễn.

Diễn viên Mai Thu Huyền.
- Thích nhân vật có sự thăng trầm, vậy trong cuộc sống của chị thì sao?
- Tất nhiên là không tránh được! Tôi rất thích làm diễn viên, vì được diễn tả nhiều số phận khác nhau và qua đó mình học được rất nhiều điều của cuộc sống. Không ai thích một cuộc sống có nhiều đau khổ mà luôn luôn thích hạnh phúc, tôi không muốn gặp quá nhiều bất trắc trong cuộc sống và gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là không vươn lên, không muốn khẳng định mình. Trong cuộc sống mình rất thích thử thách nhưng với gia đình thì không, gia đình càng êm ấm càng tốt.
- Làm diễn viên, người mẫu, rồi làm PR và bây giờ làm Chánh văn phòng. Công việc nào khiến chị thấy khó khăn?
- Khi mới bắt đầu, tất cả đều khó! Tôi là một người may mắn, tức là mọi cơ hội đều đến với tôi mà không phải tìm kiếm nhưng khi cơ hội đến là nắm bắt ngay. Tôi may mắn nhưng đó là do mình tự thân vận động và phát triển sự may mắn chứ không phải may mắn đến rồi cứ để như vậy.
Như đóng phim, tôi chưa được đào tạo qua trường lớp. Khi được mời, cảm giác sung sướng đấy, nhưng rồi lại sợ không biết mình có làm được không. Và lúc nào mình cũng thật sự cố gắng. Nhân vật Trúc trong Những ngọn nến trong đêm là nhân vật mình thấy khó khăn để thể hiện, vì Trúc có quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, lại toàn là những điều mình chưa hề trải qua. Chính vì thích khó khăn, thích mạo hiểm, thách thức cho nên việc càng khó tôi càng thích. Nếu nhận kịch bản, mà nhân vật dễ thể hiện hơn những vai tôi đóng trước đây thì tôi không thích.
Tương tự, công việc PR là một lĩnh vực mới mẻ hoàn toàn, vì mình học Quan hệ quốc tế. Nhưng khi vào việc, tôi tìm thấy niềm vui và nó rất phù hợp với sở thích của mình. Bên cạnh sự giúp đỡ của mọi người, tôi theo học những khóa học về PR, cộng với những kinh nghiệm tích lũy được, công việc dần tốt hơn.
Khi làm Chánh văn phòng, phải phụ trách rất nhiều mảng, ngoài việc quản lý trực tiếp hàng chục người ở tổng công ty, còn có những nhân viên chi nhánh dưới. Thế là tôi lại tiếp tục vừa làm vừa học các khóa về quản trị hành chính văn phòng.
- Chị thích công việc nào?
- Gần như tất cả những công việc ấy tôi đều thích. Mỗi người đều có rất nhiều lựa chọn cho công việc của mình. Tôi thích chọn những việc mình có khả năng, có đam mê vì như thế mình mới làm tốt được.
- Vẻ đẹp bên ngoài giúp chị thuận lợi như thế nào trong công việc?
- Ngoại hình cũng là lợi thế, chẳng hạn, khi mình được mời đóng phim, các vai diễn thường là nhân vật chính, chịu thương chịu khó, chính diện. Khi vào công ty, tôi đã được mọi người biết đến nhiều. Gặp đối tác, mọi người nhận ra mình, họ luôn có cảm giác thân thiện, vậy là khỏi mất khâu làm quen. Trong công việc, mọi người đều hỗ trợ cho mình, có lẽ do họ thích nhân vật trong phim nên không khó khăn đối với nhân vật ấy ngoài đời. Đó là một lợi thế!
- Chị là một phụ nữ đẹp, điều này có làm cho ông xã lo lắng?
- Không biết anh ấy nghĩ như thế nào nhưng qua cách thể hiện thì mình chưa thấy bộc lộ sự lo lắng. Nhưng theo tôi, anh ấy không có gì phải lo lắng cả, vì quan trọng là vợ chồng có niềm tin vào nhau. Anh ấy hoàn toàn tôn trọng vợ, không hề ngăn cản vợ không được làm cái này hay cái khác.
- Người ta thường nói: "Trước khi cưới tình yêu mới thực sự là tình yêu, còn sau khi cưới tình yêu giảm đi nhường lại cho trách nhiệm". Là một người đã lập gia đình, chị nghĩ thế nào?
- Thời gian yêu nhau và sau khi cưới, tình yêu có thay đổi. Khi yêu vì lâu lâu mới gặp một lần. Còn khi đã thành người trong gia đình, anh gần như yên tâm hơn vì dù sao cũng là vợ mình rồi. Đến bây giờ thì tôi chiều lại chồng. Tôi học ở mẹ đẻ và mẹ chồng. Tôi càng ngày càng yêu chồng, không có cảm giác mình yêu vì trách nhiệm.
Khi yêu, có khi mình không thấy được nhiều thứ ở người ta, lấy nhau về lại phát hiện nhiều điều rất hay. Cũng có đức tính mình cho là điểm xấu mà ngày xưa yêu nhau thì không thể hiện, bây giờ lại thấy. Nhưng với tôi, bản thân mình không hoàn thiện nên không đòi hỏi người khác phải hoàn thiện được. Quan trọng là vợ chồng phải hòa hợp, bỏ qua những chuyện nhỏ, vặt vãnh, thì sẽ càng thấy yêu nhau hơn.
- Khi đã kết hôn, người ta phải dung hoà tính cách của nhau. Tính cách của chị đã phải thay đổi như thế nào?
- Với tôi, hai người có tính cách khác nhau khi về sống với nhau đều phải thay đổi để hòa hợp. Ông xã tôi là một người rất trầm tính và ít nói. Còn tôi thì lại sôi nổi và nói rất nhiều, tính lại nóng. Mình học được ở anh ấy tính nhã nhặn và giảm dần tính nóng nảy.
- Công việc bận rộn có làm chị khó khăn khi dành thời gian cho gia đình?
- Công việc của tôi tương đối bận nhưng gia đình lúc nào cũng là ưu tiên số một. Tôi được gia đình rất ủng hộ, chồng không quá khắt khe với thời gian làm việc của mình. Mà anh ấy cũng là người rất bận rộn, nên chính mình cũng phải cảm thông cho anh ấy nữa. Đó chính là biểu hiện tôn trọng công việc của nhau. Những ngày nghỉ, ngày lễ, mình hoàn toàn dành cho gia đình. Ngoài công việc công ty, tôi chỉ biết gia đình thôi.
- Với chị, đâu là điều quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân?
- Có rất nhiều yếu tố và khó có thể so sánh để đưa ra cái nào là quan trọng nhất. Theo tôi, trong hôn nhân, điều quan trọng nhất, đầu tiên phải là tình yêu. Sau đấy, trách nhiệm của người vợ người chồng cũng rất quan trọng. Và cuối cùng là sự tôn trọng lẫn nhau.
- Chị có kế hoạch gì cho năm sau?
- Công việc không có lúc dừng chân, phải luôn có sáng kiến cải tiến để công việc thật tốt. Nhưng, rất có thể trong thời gian tới, vợ chồng tôi sẽ thêm cho "chị" Huyền Anh một đứa em thật dễ thương. Cũng chưa biết chắc sẽ như thế nào nhưng cứ theo tiêu chuẩn hai con là được.
- Chị đánh giá thế nào về mình?
- Tự đánh giá mình rất khó, thường thì để người ngoài đánh giá. Nhưng mình thấy bản thân tương đối cầu toàn, việc mình muốn làm, phải gắng hết sức, làm thật tốt. Vì yêu cầu sự toàn vẹn nên tôi luôn cầu tiến. Về bổn phận làm vợ, làm mẹ, mình luôn cố gắng làm tròn. Đối với mình, gia đình là quan trọng nhất, cho nên khi chồng bảo vào Sài Gòn là vào ngay, sẵn sàng đổi công việc. Theo mình, công việc này không có thì tìm công việc khác nhưng đối với gia đình, mình rất sợ sự thay đổi, xáo trộn. Tôi luôn ao ước sự bền vững, êm ấm, đầy ắp tiếng cười trong ngôi nhà.
(Theo Thời Trang Trẻ)