Điển hình là vụ một nhóm người mang cưa máy "hạ sát" một cây đa cổ thụ (đường kính 85cm) tồn tại hơn nửa thế kỷ trước cửa nhà số 15 phố Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội; vụ một cây nhội cổ thụ trước cửa nhà số 127 Triệu Việt Vương bị một toán người dùng cưa máy cưa và chất lên một xe ô tô Hyundai chở đi.
Đáng chú ý là bọn "lâm tặc" thường dùng cưa máy đốn hạ các cây cổ thụ vào những đêm mưa to, gió lớn, vào thời điểm mọi người đã đi ngủ.
Theo Thanh Niên, việc chặt hạ một số cây cổ thụ được xác định là do chủ nhà (có cây cổ thụ trước cửa) thuê "lâm tặc" thực hiện với mục đích làm thông thoáng mặt tiền nhà.
Trước tình hình này, ông Đỗ Hoàng Ân, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo tổ chức điều tra, làm rõ thủ phạm các vụ chặt hạ cây nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thủ phạm của các vụ chặt hạ cây cổ thụ có một số người nguyên là công nhân Công ty Công viên xây xanh đã bị thải hồi hoặc về hưu. Hà Nội hiện chỉ còn khoảng 20.000 cây xanh lâu năm trên đường phố.