Sân trường THPT Trần Phú (Hà Nội) trong giờ phút tiễn biệt học sinh lớp 12 sáng 23/5. |
Các nữ sinh xinh xắn, ngợp giữa rừng bóng bay nhiều màu sắc. |
Đây là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời học sinh của các bạn trẻ lớp 12. |
Lời nguyện ước viết lên bóng bay chuẩn bị thả lên trời. |
Các em học sinh lớp 10 chúc mừng và tạm biệt các chị. |
12 năm học dưới mái trường phổ thông với nhiều kỷ niệm vui buồn mà giờ đây phải lìa xa. |
Và nước mắt đã lăn dài trên má. |
Con trai cũng không kìm chế được sự xúc động. |
Thầy cô giáo là những người có công lớn dìu dắt các em trở thành người. |
Chiếc áo này rồi sẽ không mặc nữa, chỉ còn là kỷ niệm. |
Giây phút tinh nghịch cuối cùng dưới sân trường. |
Những lời ước nguyện thả lên trời cao, các bạn trẻ chúc lẫn nhau sẽ đỗ đạt trong các kỳ thi sắp tới. |
Khánh Huyền