![]() |
Trương Ngọc Ánh đang tận hưởng niềm hạnh phúc lần đầu làm mẹ. |
Mới hơn một tháng tuổi nhưng bé Bảo Tiên đã tỏ ra rất "lanh". Mỗi khi đói bụng là bé lại có kiểu hờn dỗi bố mẹ bằng tiếng khóc chẳng giống ai. Ban ngày bé ngủ li bì, đến đêm thì lại khóc làm hai vợ chồng lo cuống cuồng. Lần đầu được làm cha mẹ, vợ chồng nữ diễn viên không khỏi có những phút lúng túng, nhưng sau những ngày đầu bỡ ngỡ "bây giờ thì mọi việc đã đâu vào đấy cả rồi".
Tuy là con trai một nhưng ông xã Bảo Sơn lại rất thích có con gái. "Cầu được ước thấy" nên cứ đi làm về là anh lại phải chạy ngay vào với con, ngắm nghía cưng, nựng bé. Trương Ngọc Ánh kể "Chồng tôi không khéo nói. Anh ấy có sao chỉ biết nói vậy. Ngay cả khi chơi với con cũng không biết nói gì hơn ngoài câu "Bố nè con!".
Hạnh phúc với niềm vui làm mẹ, mỗi ngày hai vợ chồng thường dành nhiều thời gian thủ thỉ, trò truyện với con và mở nhạc cho bé nghe. Đôi khi ông bố, bà mẹ trẻ cũng có những bất đồng, tranh cãi nho nhỏ với nhau trong việc chăm sóc con vì mỗi người được bạn bè "mách nước" một kiểu. Từ khi bé ra đời, cả nhà Trương Ngọc Ánh lúc nào cũng rộn tiếng cười đùa vui vẻ. Mọi tình yêu thương đều được hướng về thiên thần nhỏ Bảo Tiên.
Sau thời gian dài nghỉ để chờ sinh con, Trương Ngọc Ánh tâm sự chị đã bắt đầu cảm thấy "nhớ" trường quay. Chị đang đợi đến khi con gái cứng cáp hơn sẽ trở lại với các vai diễn và tiếp tục việc điều hành công ty Ánh Việt.
![]() |
Hai vợ chồng cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi sinh được con gái đầu lòng. |
![]() |
Bé Bảo Tiên vừa được ba mẹ tổ chức mừng ngày đầy tháng vào 20/12. |
![]() |
Mới hơn một tháng tuổi nhưng bé đã biết nũng nịu đòi được âu yếm, vỗ về. |
Hương Giang
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp