- Chị có thể nói gì về album mới "Sau cơn mưa"?
- Tôi vẫn chung thủy với phong cách trong sáng, nhẹ nhàng của mình từ trước tới giờ. Sự khác biệt với những album khác đó chính là ê kíp cộng tác làm việc với tôi, người biên tập đã biên tập những ca khúc khác so với những gì mà tôi từng hát và từ đó cho mình có cảm giác mình đã lớn hơn, trưởng thành hơn và có chiều sâu hơn. Hy vọng là khán giả cũng sẽ nhận ra điều này khi nghe Sau cơn mưa.
- Lựa chọn cho mình một êkíp làm việc mới, điều này có thể hiểu thế nào?
- Mỗi một sản phẩm khi mình làm ra đều phải đánh dấu sự phát triển, tiến bộ của mình chứ không thể cứ đứng im một chỗ được. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều người tò mò vì không biết khi tôi công tác với nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì sẽ thế nào? Và chắc chắn mọi người cũng sẽ bất ngờ khi nhìn thấy một hướng khác của anh Sơn, đó là sự nhẹ nhõm, một cái gì đấy rất là thoát chứ không day dứt, đau đớn, khổ sở mà mọi người đã thấy ở nhạc của anh. Đó là một điều khá thú vị vì anh Sơn đã có sự lựa chọn phù hợp với từng ca sĩ.
Khánh Linh vẫn thủy chung với những ca khúc ngọt ngào, trong sáng. |
- Ngoài sự trưởng thành và người lớn hơn, ở vol.3 này điểm nhấn riêng của chị sẽ là gì?
- Những không gian âm nhạc rất khác nhau của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ở cả những tác phẩm của các nhạc sĩ khác. Sự khác biệt trong cách hát của tôi và cách hòa âm, phối khí của nhạc sĩ Phan Cường cũng là một điều rất mới mẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cũng là một bất ngờ với Tuổi núi đồi được làm theo tiết tấu tango vui trẻ. Tất cả là sự cố gắng rất nhiều với ê kíp làm việc của mình. Lần đầu tiên tôi thực hiện được rất đúng theo kế hoạch đặt ra mà không bị sự chậm trễ, album được phát hành chậm hơn so với dự kiến ban đầu đúng... 1 ngày.
- Sau tất cả những gì mà chị đã thực hiện với âm nhạc, cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng chị chưa có cách làm chuyên nghiệp vì còn ỷ lại vào tài năng của mình, chị thấy sao?
- Tôi chỉ có thể tự nhận là mình chậm thôi còn có ỷ lại hay không thì không thể giải thích vì ca sĩ cũng chỉ là ca sĩ thôi, không thể làm được tất cả mọi việc để tạo nên một album. Điều này phụ thuộc vào cả một ê kíp, những người cộng tác với mình.
- Nhưng nhiều người vẫn nói nếu chị có sự đầu tư đúng mức và chuyên nghiệp hơn thì sẽ thành công hơn bây giờ nhiều. Chị nói thế nào?
- Có thể vì tôi vẫn còn mang tư tưởng mình là ca sĩ Bắc, bản thân tôi cũng ngại tiếp xúc với giới truyền thông nhiều. Đúng là tôi vẫn thiếu một người để định ra những kế hoạch, những đường hướng để phát triển cho mình, một producer đúng nghĩa. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ cố gắng thay đổi, sẽ có kế hoạch rõ ràng, có thời gian cụ thể hơn và như thế sự đón chờ của khán giả dành cho mình cũng sẽ được chu đáo hơn.
- Liệu có quá muộn và sẽ nhiều khó khăn quá không khi thị trường âm nhạc có quá nhiều nhân tố mới và nhiều biến động?
- Tôi không nghĩ là mình đang bị muộn vì có nhiều người đến 40 tuổi vẫn có thể nổi tiếng được mà (cười), trái lại, tôi tự tin về những gì mình đã có và đang sở hữu.
- Và "Sau cơn mưa" sẽ là gì tiếp theo?
- Một đêm nhạc riêng của tôi sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất ở Nhà hát Lớn, một liveshow mini mà ở đó tôi được hát một cách thoải mái, hết mình với khán giả của tôi. Đó sẽ là một chương trình có nhiều cảm xúc khi bên cạnh tôi là có những người thân là thầy giáo tôi NSND Quang Thọ, là người bạn thân ca sĩ Tùng Dương
- Khi nào liveshow sẽ được thực hiện?
- Tôi chưa thể “bật mí” điều này, chỉ biết là sẽ trong thời gian rất sớm gần đây thôi.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)