Ông Ảnh bị rơi ra ngoài lan can khi đang lau mấy chậu cây cảnh kê ngoài ban công. Ngay sau khi phát hiện ra tai nạn, người dân trong ngõ đang xúm quanh nạn nhân và gọi cấp cứu, trong khi đó cửa ngôi nhà số 4A vẫn đóng im ỉm.
Chỉ đến khi hàng xóm bấm chuông, gọi ầm ĩ thì vợ ông Ảnh mới từ trong phòng đi ra mở cửa và biết chồng bị rơi từ trên tầng xuống. Vợ nạn nhân cho biết, dù đã gần 70 tuổi nhưng chồng mình vẫn rất khoẻ mạnh, không có tiền sử bệnh huyết áp, tin mạch, vẫn lái xe ô tô và đi tập thể dục thường xuyên.
(Theo Gia Đình Xã Hội)