Nếu em và anh còn quen nhau, anh có chờ đợi em cùng về? Nếu em và anh còn quen nhau, anh có bực bội về thái độ học tập không nghiêm túc của em? Nếu em và anh còn quen nhau, anh có còn dành cho em ánh mắt trìu mến? Nếu em và anh còn quen nhau, anh có nhớ và mong gặp em hằng ngày? Nếu em và anh còn quen nhau, anh có chê em giờ đây đen hơn, mập ra? Nếu em và anh còn wen nhau, anh có buồn và giận cái tính bướng không thể tả của em? Nếu em và anh không quen nhau, anh có thể dành thời gian cuối tuần cho những người bạn đáng iu của anh. Nếu em và anh không quen nhau, anh không cần tốn tiền nhắn tin lảm nhảm chỉ để em được vui.
Nếu em và anh không quen nhau, anh có thể tự do làm những gì mà mình thích, không cần để ý hay lo ngại về cảm xúc của em.
Nếu em và anh không quen nhau, đoạn đường đi học của anh thật ngắn. Nếu em và anh không quen nhau, anh có thể về nhà nhanh chóng, nhìu thời gian hơn để nghỉ ngơi. Nếu em và anh không quen nhau, anh không phải bực bội về cái đầu chậm hỉu và tính lười biếng của em.
Nếu em và anh không quen nhau, anh sẽ có cơ hội với những cô gái xinh xắn xung quanh. Nếu em và anh không quen nhau, anh không còn hay bùn và giận nữa. Nếu em và anh không quen nhau, anh chẳng phải bận tâm về điều gì cả, sướng không?
Em muốn tựa đầu vào vai anh Em muốn anh nắm tay em, những ngón tay đan xen nhau. Em muốn được anh chở đi vòng vòng và em sẽ ôm anh thật chặt như ngày trước. Em muốn anh nựng má em. Em muốn anh hôn em mỗi ngày. Em muốn anh xem em là vợ của anh. Em ngốc lắm phải không?
Biết là không thể nhưng em vẫn cứ muốn. Nếu thấy không đủ kiên nhẫn đi với em đến hết cuộc đời thì ngay từ bây giờ anh hãy để em tự bước đi.
Cảm ơn vì đã cho em khoảng thời gian hạnh phúc. Ít ra thì em còn biết hạnh phúc là gì?
Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Giờ đây, dù lòng vẫn còn yêu nhưng em không hối hận vì đã rời xa anh. Em không muốn cũng không được. Anh không phải dành cho em như lời anh nói, nếu cứ miễn cưỡng tiếp tục, người đau khổ nhất sẽ là em, còn anh phải áy náy vì em, không hay chút nào.
Dragon