Tôi với người yêu bằng tuổi, 28 tuổi, là bạn từ thuở nhỏ. Chúng tôi quen nhau hơn một năm và đã đi quá giới hạn. Trước đây, anh có một mối tình 5 năm và chia tay được một năm thì quen tôi. Thời gian quen tôi, anh không công khai mối quan hệ của hai đứa với ai cả, chỉ có gia đình đôi bên biết.
Gần đây, tôi đề cập đến chuyện kết hôn, anh bảo cần thêm thời gian. Theo linh cảm của người phụ nữ, tôi nghĩ anh vẫn đợi người yêu cũ. Tôi có nên trao đổi thẳng thắn với anh về chuyện này hay lại chờ đợi thêm một thời gian nữa? Nếu không thể đến được với anh, liệu có còn ai chấp nhận một người đã "mất" như tôi không?
Hiền
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.