Bạn Trần Thị Thu Nhi chia sẻ: 10 năm quen 5 năm yêu, một đoạn đường không dài nhưng đủ. Đủ cho yêu thương, đủ cho sóng gió. Có lúc những tưởng em và anh đã lìa xa mãi mãi nhưng cuối cùng...
Em còn nhớ như in ngày anh nói: "Em à, anh biết mình khắc khẩu, biết rằng anh còn nhiều thiếu sót nên mình rất hay cự nhau, nhưng tất cả những điều đó là những gia vị không thể thiếu cho tình yêu của hai đứa mình phải không em? Giờ đây anh nhận ra anh không thể sống thiếu những gia vị đó và không thể sống thiếu em, làm vợ anh, em nhé." Hãy cùng nhau vững bước và nhìn về tương lai phía trước chồng nhé.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.