Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học một năm nhưng tấm bằng khó xin việc nên đã tính làm trái ngành. Vấn đề ở đây có hai hướng đi mà tôi không biết nên theo hướng nào. Một là gia đình của tôi đang làm về thuốc tây rất tốt, tôi xin đi học văn bằng hai cao đẳng dược để về làm giúp gia đình, công việc ổn định, không quá vất vả, phù hợp với tôi, nhưng lại không đúng sở thích. Hai là ước mơ từ trước của tôi là làm về du lịch, tôi muốn học thêm lấy bằng tiếng Anh, sau đó theo đuổi ngành du lịch. Tuy nhiên, nghề này lại không mang tính ổn định, phải làm xa nhà vì quê tôi không có khu du lịch nên rất khó để phát triển, bố mẹ cũng không muốn tôi học ngành này.
Giờ tôi khó nghĩ quá, nên học dược hay học du lịch đây? Nếu học dược thì sẽ ổn định nhưng tôi lo sợ vì không thích, học xong lại từ bỏ, lãng phí thêm thời gian và tiền bạc. Du lịch tuy là niềm mơ ước nhưng tôi là cô gái nhỏ bé yếu đuối, không có nhiều sức khoẻ nên theo ngành này cũng có chút bấp bênh lo lắng, mà học xong cũng chưa biết xin việc ở đâu, mặc dù tôi rất thích. Mọi người tư vấn giúp tôi với, tôi nên học ngành nào bây giờ?
Phương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu