Cưới được cô sinh viên năm cuối Đại học Dược, Đông, 23 tuổi, hớn hở nói lời cảm ơn bộ phim Quỳnh búp bê. Chia sẻ trên trang cá nhân, chàng trai đất cảng bộc bạch: "Nhờ bộ phim mà vợ chồng mình nên duyên; tập 4 quen nhau, tập 18 đã về một nhà. Lâu hay mau đâu quan trọng, cần nhất là đúng người - đúng thời điểm, phải không. Cảm ơn Lan, My, Quỳnh. Cảm ơn cả anh Cảnh, anh Phong, ông Cấn và hết thảy diễn viên quần chúng...".
Cơ duyên gặp gỡ giữa Đông và Huyền thật tình cờ, khi anh bình luận dưới topic về bộ phim Quỳnh búp bê, Huyền vào trả lời, thế là trò chuyện qua lại. Buôn chuyện một lúc mới biết, hóa ra Huyền gần nhà Đông, kém anh ba tuổi. Thấy cô sinh viên ngành dược xinh xắn lại hơi kiêu, Đông quyết tâm tán đổ.
Mỗi ngày, Đông lấy cớ trao đổi về bộ phim để nhắn tin cho Huyền bất kể sáng, tối. Cô gái Hải Phòng cũng thích thú, say sưa bình luận các tình tiết hoặc thể hiện thái độ yêu - ghét các diễn viên. Cả hai cùng nhau hồi hộp chờ đợi từng tập phim, tranh luận sôi nổi để dự đoán kết thúc. Khi Quỳnh búp bê chiếu đến tập 18, cũng là lúc Huyền đồng ý theo Đông về một nhà.
Đông không quên biểu cảm "hết hồn" của bố mẹ và người yêu trong lần anh tuyên bố muốn lấy vợ. Tối hôm đó, Huyền sang nhà Đông ăn cơm, chưa sang bát thứ hai thì người yêu đứng bật dậy tuyên bố chuyện cưới hỏi. Phải mất vài phút, bố mẹ Đông mới trấn tĩnh và hiểu được nguyện vọng ổn định của cậu con trai trước giờ thích bay nhảy. Huyền thì ngỡ ngàng vì cô chưa ra trường, gia đình cũng có tiếng khắt khe, khó tính.
Không ngoài dự đoán của Đông, bố mẹ Huyền một mực phản đối. Anh ra sức thuyết phục gia đình bạn gái, đồng thời động viên người yêu vượt qua khó khăn. Hôm 11/9, đám cưới đơn giản diễn ra tại Tiên Lãng, Hải Phòng, chính thức đưa đôi trẻ về một nhà. Nghĩ lại, Đông bật cười vì không nhớ chính xác khoảng thời gian yêu Huyền là bao lâu bởi từ đó tới nay chỉ toàn tính bằng... tập.
Đang trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng, điện thoại của Đông rung liên hồi vì tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Nhiều người bảo phải cố gắng học tập anh, năng xem phim để cưới được vợ đẹp. Sau tuần trăng mật, Huyền trở lại Hà Nội tiếp tục việc học để ra trường đúng hạn vào dịp Tết. Đông ở lại Hải Phòng, tiếp tục công việc kinh doanh tự do, lo cho gia đình nhỏ.
Lam Trà