Đến tháng 10/2002, họ sinh được cháu Nguyễn Thị Thu Hằng và năm 2004 sinh thêm cháu Nguyễn Thị Thu Hà. Cuộc sống của đôi vợ chồng cùng 2 đứa con nhỏ tuy không mấy dư dật, nhưng Tuấn lại luôn tỏ ra lười lao động và hay đánh chửi vợ con. Ngày 30/4, cũng do mâu thuẫn vợ chồng, chị Hương đã phải chịu nhiều uất ức, nên bế đứa con thứ hai mới hơn 1 tuổi về nhà bố mẹ đẻ, để lại cháu lớn cho Tuấn nuôi.
Khoảng 18h30, Tuấn bế con gái đầu ra hồ Đầm Sấu để cho con ăn cơm. Nhưng cháu Hằng khóc, không chịu ăn mà chỉ đòi mẹ và bà nội. Dỗ mãi con không nín, Tuấn dùng khăn mặt đánh 2 cái vào mặt cháu Hằng làm cháu khóc to hơn. Tức mình, Tuấn đập vỡ bát cơm đang ăn dở của cháu Hằng. Lúc đó, có anh Nguyễn Đức Cường, 31 tuổi người cùng thôn ngồi chơi gần đấy, thấy sự việc đã đến can ngăn Tuấn không nên đánh cháu nữa vì cháu còn nhỏ. Nhưng với bản chất cục cằn, không nghe lời can ngăn của người hàng xóm, như để giải toả sự bực tức của mình, Tuấn bất ngờ bế cháu Hằng ném tòm xuống hồ rồi đi về nhà, bỏ mặc tính mạng cháu Hằng.
May mắn có một số thanh niên trong thôn ra hồ chơi phát hiện và nhảy xuống cứu Hằng lên trong tình trạng ngạt nước, bất tỉnh. Nhưng được cấp cứu kịp thời nên cháu Hằng thoát chết.
Tuấn bị cơ quan công an bắt tạm giam ngay sau đó và bị truy tố ra trước vành móng ngựa về tội giết người.
Chiều 6/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Tuấn 13 năm tù.
K.N.