Gần đây, cảnh sát tỉnh Nakhon Si Thammarat đã bắt Niwat Chankaew với cáo buộc trả thù vợ cũ bằng cách làm nổ xe của cô này. Theo cảnh sát, vào đêm 17/3, Chankaew mặc một chiếc áo màu đỏ đi vào một trạm xăng, sau đó ném chai Molotov cocktail (bom xăng tự chế) vào chiếc bán tải của vợ cũ - Pattarapond Kongsidee (26 tuổi) - và người yêu của cô là Suchart Suksakul (38 tuổi).
Chankaew được cho là đã lên cơn thịnh nộ khi thấy vợ cũ ngủ với tình mới trong xe. Hậu quả của vụ nổ khiến chiếc xe thiệt hại nghiêm trọng trong khi Kongsidee và người tình bị bỏng nhẹ.
Kongsidee kể với cảnh sát rằng cô đi giao trái cây với bạn trai rồi dừng ở trạm xăng để nghỉ ngơi khi vụ việc xảy ra. Người phụ nữ 26 tuổi nói: "Anh ta là chồng cũ của tôi. Chúng tôi có chung một đứa con nhưng tôi bỏ anh ấy khi phát hiện chuyện anh ấy buôn ma tuý. Tôi sốc lắm nhưng vẫn cố gắng duy trì quan hệ êm đẹp với anh ấy và tôi tưởng chúng tôi đã hiểu nhau rồi cơ. Giờ tôi cũng không biết vì sao anh ấy lại làm thế. Gần đây, anh ấy còn lên mạng livestream dọa giết tôi".
"Tôi tưởng chúng tôi sẽ chết. Anh ấy đập vỡ cửa khiến kính văng khắp nơi, làm chúng tôi càng chật vật hơn khi tìm đường thoát ra ngoài và dập lửa. Chúng tôi đã phải tự trang trải phí sửa xe mất 170.000 baht (khoảng 125 triệu đồng). Chúng tôi cũng phải bù 50.000 baht (gần 37 triệu đồng) tiền dưa hấu bị hỏng", Kongsidee nói thêm.
Cuối cùng, Kongsidee đã báo vụ việc cho cảnh sát và Chankaew hiện đã bị bắt giam. Chankaew thú nhận làm nổ xe vợ cũ vì không chịu nổi việc bị chia tay và còn vì Kongsidee nợ tiền mình. Chankaew khai: "Tôi vẫn còn đau lòng. Tôi đã bảo cô ấy đừng đến Nakhon Si Thammarat cho đến khi tôi khỏi bệnh. Nhưng cô ấy vẫn đi và cuốn gói tất cả mọi thứ của tôi mang hết cho gã kia. Tôi không trốn cảnh sát. Tôi sẵn sàng ngồi tù nhưng cô ấy cũng phải trả lại tôi tất cả những gì cô ấy nợ tôi thì mới công bằng".
Đội trưởng cảnh sát Rakkiat Chotsak cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và lấy lời khai của các nhân chứng.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)