Buổi chiều trời trong xanh, nắng nhẹ, gió mát. Bảy chàng trai trên dưới tuổi 20 ở các phường trong quận Ô Môn (Cần Thơ) rủ nhau ra bè nuôi cá đậu giữa sông để nhậu.
Bè cá ấy do một trong bảy chàng trai là Đào Vũ Anh trông coi cho chủ. Họ đem theo một thùng bia, bắt cá trong lồng bè lên luộc mẻ rồi tất cả ngồi bệt xuống sàn bè.
Bia đổ luôn vào thùng đựng nước đá, múc ra từng ly, uống chuyền vòng cứ hai người hết một ly. Gió trên sông mát rượi làm cho cuộc nhậu thêm hào hứng, tình bạn bè thêm đậm đà. Rồi họ giao ước: Uống hết thùng bia mới được nghỉ, ai muốn nghỉ trước thì phải nhảy xuống sông cho ướt hết quần áo.
Uống được ba vòng, chàng trai Phạm Phú Huy bỏ cuộc. Huy nói: “Để tao nhảy xuống sông thôi”. Tuy nhiên Huy chỉ ra thành bè đứng nhìn dòng sông mênh mông rồi vào cái giường kế đó nằm nghỉ.
Những người còn ngồi uống giục Huy nhảy xuống sông theo “luật bàn nhậu” nhưng Huy không nhúc nhích. Tức thì Đào Duy Anh và Trần Hồng Quân bước tới người ôm chân kẻ cầm tay Phạm Phú Huy nhấc lên và ném xuống sông.
Mạn ấy, sông sâu gần 20 mét, nước cuồn cuộn. Khi bị nhấc lên thì Huy la oai oái, khi bị ném xuống sông thì Huy trồi thụt “giã gạo”. Đám bạn cười khì “Giã gạo đi rồi lên nhé!”.
Đám bạn nhậu ngờ đâu Phạm Phú Huy không biết bơi. Một lúc, Huy mất tăm. Đám bạn nhậu lúc ấy hốt hoảng nhảy xuống mò tìm Huy nhưng không còn kịp. Đến nửa đêm dân làng mới vớt được xác của Huy.
(Theo Tiền Phong)