Crysta Abelseth nói với WBRZ rằng cô bị cưỡng hiếp năm 16 tuổi, khi người đàn ông gần gấp đôi tuổi của cô cho cô đi nhờ từ một nhà hàng địa phương về nhà ở bang Louisiana sau đêm tiệc tùng với bạn bè.
"Thay vì chở tôi về nhà, hắn đưa tôi về nhà hắn", Abelseth nói về John Barnes, người lúc đó 30 tuổi. "Ngay khi vào trong, hắn cưỡng hiếp tôi trên ghế sofa phòng khách".
Abelseth, hiện 32 tuổi, đã có bầu sau vụ việc trên và sinh một bé gái, người hiện trong độ tuổi vị thành niên.
"Tất cả mọi người đều tưởng cái thai là của bạn trai tôi, và tôi đã để họ tin như thế", Abelseth cho biết.
Theo NY Post, 5 năm sau khi tấn công tình dục Abelseth, Barnes xuất hiện trở lại vì biết đứa trẻ có thể là con mình.
"Khi con gái tôi được 5 tuổi, hắn ta biết về sự tồn tại của con bé. Ngay khi biết sự thật, hắn đòi quyền nuôi con và muốn tước nó khỏi tôi", Abelseth nói, giải thích kết quả ADN chứng minh gần như chắc chắn Barnes là cha đứa trẻ. "Tòa án đã cho anh ta quyền nuôi con 50/50 bất chấp sự thực con là kết quả của hành động cưỡng hiếp".
Năm 2015, Abelseth đệ đơn tố cáo Barnes tội cưỡng hiếp sau khi biết vụ án vẫn còn trong thời hiệu theo luật của bang Louisiana.
"Tôi đã nghĩ nếu lúc đó tôi không làm như thế thì sau này mình chẳng thể làm được gì nữa. Tôi đến gặp chuyên gia tư vấn, ông ấy nói rằng: 'Không, sau khi bước qua tuổi 18, cô vẫn còn 30 năm để làm gì đó'", Abelseth nói.
Theo WBRZ, vụ việc vẫn đang do Văn phòng cảnh sát Tangipahoa, bang Louisiana, thụ lý. Tuy nhiên, đến nay chưa có cáo buộc nào được đưa ra.
"Vụ án chưa bao giờ được giao cho thám tử, và họ cũng chưa điều tra gì", người phụ nữ cho biết.
Abelseth cho hay cô đã rất cố gắng để nhận được sự chú ý từ hệ thống pháp lý và mất quyền nuôi con sau khi bị cáo buộc cho con sử dụng điện thoại di động. Hồ sơ tòa án liên quan đến vụ án bị niêm phong một cách khó hiểu.
"Anh ta chắc chắn có quan hệ rất tốt", Abelseth nói về Barnes, chủ của Gumbeaux Digital Branding, một công ty thiết kế trang web ở Ponchatoula, hợp tác với cảnh sát địa phương. "Anh ta từng nhiều lần đe dọa tôi, nói rằng mình có quan hệ tốt với hệ thống pháp lý, vì thế tốt hơn tôi nên cẩn thận, bởi anh ta có thể đưa con bé đi bất cứ khi nào. Tôi đã không tin, cho tới khi việc đó xảy ra".
Những người biện hộ và luật sư cho rằng chuỗi các sự kiện về vụ án này khá rắc rối.
"Lúc biết cô ấy là nạn nhân cưỡng hiếp, trong khi kẻ tấn công có khả năng được toàn quyền nuôi đứa trẻ, tôi đã vào cuộc. Tôi cho rằng mình cần làm gì đó", luật sư Stacie Triche của tổ chức phi chính phủ Save Lives nói. "Cô ấy đã bị buộc phải trả tiền hỗ trợ nuôi con cho chính kẻ tấn công mình, các khoản phí pháp lý và từ bỏ quyền nuôi đứa trẻ, dù đó là sản phảm của vụ cưỡng hiếp. Thật vô lý".
Các nhà quan sát pháp lý nhận thấy ngay cả khi không thể chứng minh được các cáo buộc cưỡng bức hiếp dâm, sự chênh lệch tuổi tác giữa Abelseth và Barnes sẽ cấu thành tội hiếp dâm theo luật định, do tuổi chấp thuận quan hệ tình dục ở Lousiana là 17 tuổi.
"Khá dễ hiểu để nhận thấy trong trường hợp này, không chỉ một hành vi phạm tội đã xảy ra, mà người đàn ông này cũng không nên được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ", Sean Cassidy, luật sư Tổ chức Chống Tấn công Tình dục, bình luận.
Barnes và thẩm phán Jeffrey Cashe, người đưa ra phán quyết nuôi con gây tranh cãi, từ chối trả lời về vụ việc.
Hướng Dương (Theo NY Post)