![]() |
Bé gái Nastia Butenkova. |
Trong vòng một tháng rưỡi gần đây, làn sóng tội ác ghê rợn lan tràn khắp nước Nga. Có 5 em bé bị giết hại, tất cả đều chưa quá 10 tuổi...
Đa số các cháu bé kể trên đều bị cưỡng bức trước khi bị giết chết. Ở Krasnoyarsk có bé gái Polina Malkova, mới 5 tuổi. Ở ngoại ô Moscow có hai em bị giết cùng lúc: bé gái Nastia Butenkova (ở làng Tomilino) và bé trai Glep (ở thị trấn Likino-Dulevo), cả hai cùng 10 tuổi. Ở Samara là bé gái Shucrone Shakurova, 8 tuổi. Ở làng Lychkovo thuộc khu vực Novgorod, bé trai Vanhia Volkov, 6 tuổi, phải chịu một cái chết thương tâm.
Cảnh sát khu vực Samara cho biết, năm 2006, họ tiến hành tìm kiếm 1.411 trẻ vị thành niên bị mất tích. Trong số đó, chỉ có hai bé gái được phát hiện đã chết. Năm nay, đến thời điểm này, người ta đã tìm kiếm 397 đứa trẻ nhưng chỉ tìm thấy xác một bé gái bị giết chết như kể trên.
Ở Nga đang có một cuộc săn bắt trẻ em hay là chỉ đơn giản là người ta quá chú ý đến những vụ giết chóc này? Theo báo Izvestia, số lượng các vụ tội phạm liên quan đến trẻ em nói chung đang giảm xuống trong những năm gần đây. Viện Kiểm sát toàn Liên bang Nga đưa ra số liệu thống kê các vụ tội phạm nhắm vào trẻ em như sau: Năm 2005, có 2.982 trẻ em bị tử vong do các loại tội phạm. Năm 2006, con số này là 2.886. Ngoài ra, số trẻ em phải tìm kiếm cũng giảm đi. Đầu năm 2007, có 4.087 trẻ vị thành niên phải tìm kiếm, trong khi đó số liệu một năm trước cho thấy nhiều hơn con số này 500 em. Tổng cộng, năm ngoái, các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga đã tìm thấy 42.769 trẻ em, trong đó có hơn 100 em là nạn nhân của tội phạm.
![]() |
Bé gái Polina Malkova. |
Hơn nữa, còn có những con số khác làm chấn động nước Nga. “Trong những năm gần đây, số lượng các hành vi dâm đãng nhắm vào trẻ vị thành niên đã tăng lên gấp đôi. Nếu như năm 2005 có 1.279 tội phạm loại này thì vào năm 2006, con số này đã tăng lên đến 2.618”, thông tin trên là của bà Natalia Yakovleva, người đứng đầu cơ quan quyền trẻ em ở Nga.
Con số thống kê của cảnh sát cũng cho biết, trong những năm gần đây số lượng tội ác liên quan đến tình dục đối với trẻ vị thành niên đã tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này còn nhiều hơn nữa. Bởi không phải là tất cả mọi người đều báo với cảnh sát về chuyện hãm hiếp xảy ra với con cháu họ.
Theo nhật báo Trud, con số 5 đứa trẻ bị giết trong vòng một tháng rưỡi nói trên được xem là nhiều, ngay cả đối với đất nước rộng lớn như Nga. Nhiều kẻ tình nghi đã bị bắt giữ và cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy lùng kẻ giết người. Thế nhưng, chưa chắc cơ quan an ninh sẽ truy bắt được tội phạm. Kết quả điều tra các vụ tội phạm như thế xảy ra trước đây chứng minh điều đó. Chẳng hạn, vụ hai em bé 10 tuổi đã mất tích vào ngày 29/3 ở khu vực Pskov, cả tháng sau cơ quan an ninh vẫn trả lời gọn lỏn “Đang tìm”, mặc dù các nhân chứng kể rằng một người đàn ông nào đó đã chở chúng đi sau khi hỏi chúng có muốn đóng phim không. Còn về vụ hai anh em sinh đôi ở khu vực Smolensk bị mất tích vào giữa tháng 3, cơ quan chức năng cũng chỉ nói: “Hiện chưa có kết quả”.
Bọn thủ ác đã giết chết những đứa trẻ sau khi hãm hiếp chúng, mục đích là để che giấu tội phạm. Điều đó có nghĩa là, các vụ giết người này có thể được thực hiện bởi những kẻ điên loạn. Cả cơ quan bảo vệ quyền trẻ em và cơ quan cảnh sát đều có con số thống kê giống nhau. Năm 2005, có 9 vụ giết trẻ vị thành niên; năm 2006 là 5 vụ. Năm nay, 2007, có thể sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đây, bởi chỉ tính đến tháng 5, con số trẻ bị bọn người điên loạn giết chết đã ngang bằng với cả năm 2006.
![]() |
Bé trai Glep. |
Giáo sư Mikhail Vinogradov, tiến sĩ, nhà tâm thần- tội phạm học khẳng định, các thông tin về những vụ giết người tập thể luôn luôn có tác động đến những người có tâm lý bất bình thường, trong nhiều trường hợp những thông tin loại này có thể kích động mong muốn thầm kín của họ. Chẳng hạn, vụ giết cháu bé Naschia Butenkova ở làng Tomilino thuộc ngoại ô Moscow tương tự như vụ giết cháu Polina Malkova ở Krasnoyarsk.
Các nhà điều tra không loại trừ trường hợp hung thủ trong vụ ở Krasnoyarsk đã bắt chước tên tội phạm trong vụ xảy ra trước đó ở Tomilino. Các chuyên gia nói rằng thông tin về các vụ giết chết trẻ em có thể kích thích những kẻ có tính khí bất bình thường thực hiện những tội ác tương tự.
Còn chuyên gia về tâm thần học Andrei Tkachenko nhận định: “Khi tin tức về các vụ giết người quá thường xuyên, lẽ tự nhiên là người ta trở nên quen thuộc với những thông tin loại đó. Trong đó có cả những người có tâm lý bất thường. Do vậy, thông tin quá nhiều về các vụ phạm pháp lại gây nguy hiểm đối với những kẻ điên loạn”.
Chính vì thế, các chuyên gia về tội phạm học quả quyết, một loạt tội phạm bắt đầu giống nhau xảy ra như được thực hiện theo một kịch bản, sau khi có tin về các vụ giết người. Giáo sư Mikhail Vinogradov kể: “Có một lần, kênh truyền hình trung ương Nga chiếu bộ phim có cảnh một cô gái bị cưỡng hiếp. Sau đó, ở nhiều khu vực đã xảy ra hàng loạt vụ hãm hiếp được thực hiện giống như tình huống trên bộ phim nọ”. Theo ông, báo chí không nên đưa tin chi tiết các tội ác và không nên kể về đặc điểm thương vong của nạn nhân. Ngược lại, cần phải viết về những kẻ điên loạn. Điều đó sẽ có tác dụng thôi thúc cảnh sát tích cực hoạt động và sẽ đuổi kẻ điên khùng trốn vào một góc.
(Theo Người Lao Động)