Ngày 2/11, Công an Hà Nội cho biết đã xác định được động cơ gây án của nghi phạm Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1996, sinh viên năm thứ ba Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội) đối với chị Phạm Thị Hiền (sinh năm 1981) tại chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân.
Tùng khai bốn tháng trước quen chị Hiền qua mạng xã hội. Chị Hiền đã ly thân, sống cùng con gái 12 tuổi tại khu chung cư. 20h ngày 30/10, chị nhắn Tùng sáng hôm sau tới gặp mình tại nhà riêng.
Trong lúc đang nợ 60 triệu đồng vì cá độ bóng đá, Tùng nảy sinh ý định sát hại chị Hiền để cướp tài sản.
Sáng 31/10, Tùng đến theo hẹn, chị Hiền ở nhà một mình. Đến 13h, sau khi quan hệ tình cảm, lợi dụng lúc chị Hiền đang ngồi trong phòng khách, Tùng siết cổ, đâm kéo và dao đoạt mạng. Gây án xong, nam sinh viên lấy điện thoại Vertu, iPhone 7 và 15 triệu đồng.
Hai chiếc điện thoại Tùng bán được hơn 70 triệu đồng. Số tiền thu được, Tùng trả nợ 54 triệu và mua một chiếc iPhone 7 Plus.
Gần 24 tiếng sau khi gây án, Tùng bị bắt.
Hung thủ 'là người con hiếu thảo, ngoại hình khá, mê thể thao'
Kể từ khi con trai bị bắt, bầu không khí u ám bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình bà Lan, ông Hải.
Mẹ hung thủ cho biết Tùng là một người con hiếu thảo, sống chan hòa với mọi người và đặc biệt yêu thích thể thao.
Ngoài việc học, với ưu thế về thể hình, Tùng hay tham gia làm người mẫu cho một số chương trình. Năm 2016, Tùng về khoe với gia đình là tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model, lọt qua nhiều vòng loại, tuy nhiên không vào đến vòng chung kết.
Nói về sự việc Tùng gây ra, bà Lan buồn bã: “Làm cha, làm mẹ, thử hỏi còn nỗi đau đớn nào hơn khi hay tin con mình vướng vào vòng lao lý, tù tội”.
Người mẹ nhớ lại, đêm 31/10 (nửa ngày sau khi gây án), cậu sinh viên này gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ một hồi lâu, sau đó giục bà đi ngủ.
“Lúc ấy, tôi không nghi ngờ gì cả vì Tùng là người sống tình cảm hay gọi điện về nhà hỏi han bố mẹ với em. Nó còn bảo là cuối tuần này sẽ về thăm gia đình, vậy mà…”.
“Giờ con tôi dại dột như vậy, chỉ mong gia đình người bị hại thứ lỗi. Sáng nay, gia đình tôi đã đến thăm viếng nạn nhân xấu số”, mẹ hung thủ nói trong nước mắt.
Một người hàng xóm nhận xét Tùng là một thanh niên ngoan. “Từ khi đi học đại học, cứ khoảng 2-3 tuần nó về quê thăm bố mẹ một lần”.
Cũng theo người này, ở địa phương, bố mẹ Tùng sống rất hoà đồng, tình cảm với bà con hàng xóm và không có mâu thuẫn với ai bao giờ.
Gia đình Tùng thuộc diện cơ bản, mẹ là công chức của một cơ quan nhà nước còn bố lái xe tuyến đường dài Bắc - Nam.
Phạm Thanh Tùng đã bị cho thôi học
Hung thủ có được nhận xét tốt từ gia đình, láng giềng và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phía trường học của Tùng lại cung cấp thông tin theo chiều hướng khác.
Chiều 2/11, lãnh đạo Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội cho hay Tùng đã nhiều lần vi phạm kỷ luật. Nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở và gửi thông báo đến gia đình song Tùng vẫn không chấp hành. Đến ngày 25/10, Phạm Thanh Tùng bị buộc cho thôi học do “bỏ học tất cả các môn”.
Theo vị này, trong hai năm đầu đại học, nam sinh quê Ninh Bình rất chịu khó học hành và tập luyện. Song anh ta ít nói, không chơi cùng các bạn trong lớp và thường có biểu hiện “ảo tưởng về bản thân khi tự cho mình là người mẫu đẳng cấp”. Khoảng sáu tháng nay, nghi phạm bắt đầu bỏ học nhiều để đi diễn người mẫu rồi bỏ hẳn khi bị nhà trường gọi lên thi hành kỷ luật.
Quang Chiến - Phạm Dự
* Tên người thân nghi phạm đã được thay đổi.