![]() |
Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh: CAND. |
Trưa 4/8, bà Phạm Thị Gượng (50 tuổi, xã Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương) thấy bóng một phụ nữ tới cửa, nghĩ khách tìm chồng nhờ việc cúng bái nên bảo: "Nhà tôi đi vắng có gì ngày mai chị đến...".
Bà Gượng có vẻ lơ đãng, người này tiến lại gần và rút dao bấm tỳ vào cổ bà dọa: "Ngồi im không tao giết...". Bà Gượng kịp gạt mạnh tay, hô to: "Bà con ơi, con này nó giết tôi...". Thấy vậy, hung thủ bỏ chạy.
Tại hiện trường, công an huyện thu một dao bấm, găng tay và một đôi dép nữ. Bà Gượng khăng khăng người xông vào nhà bà cướp là phụ nữ. Trong khi đó, một số người cho biết, lúc nghe tiếng bà Gượng hô hoán, duy nhất nhìn thấy Tuân (hàng xóm nhà bà Gượng) xuống ao làng tắm rồi quay về nhà.
Ba ngày sau, một bộ quần áo và đồ lót phụ nữ lạ được phát hiện ở gần nhà bà Gượng. Ngày 9/8, tại Công an huyện Gia Lộc, Tuân khai đã giả gái để đi cướp. Theo đó, nợ nần quá nhiều, thấy gia đình bà Gượng giàu có nên nảy ý định đe dọa, cướp tiền trả nợ để "yên tâm học tập”.
Ngày 15/8, Công an huyện khởi tố, bắt Nguyễn Thanh Tuân về hành vi cướp tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)