Trong ngôi nhà nhỏ thuộc xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã 3 ngày từ khi em Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tử nạn sau khi dũng cảm xả thân cứu 3 bạn nữ đuối nước, gia đình em vẫn chưa hết bàng hoàng và không tin đó là sự thật.
Tối 3/5, anh Nguyễn Văn Như (26 tuổi, anh trai Nhã) cho biết, gia đình còn sốc vì em trai qua đời. Mẹ anh hiện đuối sức, không nói chuyện được với ai, thỉnh thoảng nhìn lên di ảnh con trai rồi khóc nghẹn. Bố anh, cũng thất thần, từ khi đưa Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng, mỗi khi thấy các đoàn thể, họ hàng, người thân đến thăm hỏi, động viên, ông lại chảy nước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên anh Như thấy bố khóc như vậy.

Họ hàng, hàng xóm đến chia buồn với gia đình Nhã.
Anh Như kể, gia đình anh vô cùng khó khăn, bố bị tai biến 3 năm nay, bà nội 93 tuổi, hiện đã già yếu, mẹ chỉ làm nông nhưng thường xuyên đau yếu, bệnh tật. Bố mẹ anh sinh được 8 người con: 2 gái, 6 trai, Nhã là con thứ 6 trong gia đình. Hiện đã có anh cả và 2 chị lập gia đình. Người anh thứ 2 bị biến chứng uốn ván không
nói, không nghe được, hiện chỉ đi làm phụ hồ quanh làng phụ giúp gia đình nuôi các em đi học. Anh trai cả và anh trai thứ 2 là trụ cột chính trong nhà.
"Nhã rất hiền lành, ngoan ngoãn, thương gia đình. Học xong cấp 3, Nhã đi học Đại học ở trong Huế, mỗi lần về quê em lại phụ bố mẹ việc nhà, hoặc theo các anh đi làm quanh xã. Nhã mới thực tập xong, chỉ còn 3 tuần nữa là em được nhận bằng tốt nghiệp, em sẽ có tương lai tươi sáng, vậy mà lại xảy ra sự việc đau lòng", anh Như nghẹn lời tâm sự.
Ngoài Nhã, cách đây 10 năm, em trai út của anh Như cũng bị chết đuối khi đó mới 4-5 tuổi. "Năm đó, em út tôi đi chơi cùng đứa thứ 7, nhưng không may ngã xuống hồ sâu lúc trời tối nên không ai để ý, khi về nhà không thấy em, cả nhà mới đi tìm thì em đã mất", anh Như đau lòng kể lại sự việc.

Nguyễn Văn Nhã tử nạn sau khi cứu 3 bạn đuối nước thoát chết.
Bản thân anh Như cũng học khoa Báo chí cùng trường với em trai. Anh Như đã ra trường được 3 năm, mới vào Nam lập nghiệp được 1 tháng thì nghe tin em trai xảy ra chuyện, anh lại ngược về quê lo việc cùng gia đình.
Ông Hồ Đức Luyện - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên cho hay, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đưa thi thể Nhã về quê nhà, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn. Chính quyền xã, huyện, tỉnh đoàn cũng đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân.
"Hôm qua, đại diện các thầy cô giáo nơi Nhã theo học cũng đến tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. 9h30 sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến nhà để chia sẻ nỗi đau với gia đình Nhã", ông Luyện nói.
Ông Luyện cho biết thêm, nhiều người đến tiễn đưa, cảm phục tấm lòng dũng cảm quên mình cứu bạn của Nhã. Người dân trong thôn, xóm ai cũng tiếc thương cho sự ra đi của Nhã khi tuổi đời còn quá trẻ. Các bạn nữ sinh được Nhã cứu, sức khoẻ còn yếu nên chưa đến thắp hương cho Nhã. Một số người thân của các em này đến thăm viếng, cảm ơn sâu sắc đến gia đình.
Lê Hân