![]() |
Sam Saurs gây sự chú ý với mái tóc đỏ. Ảnh: King5. |
Sam Saurs bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì trang phục của cậu khiến các bạn cùng lớp xao lãng việc học hành. Trước đó, cậu từng bị đình chỉ vì make-up và đội mũ chóp cao đi học. Mới đây nam sinh cũng gây sự chú ý với mái tóc hồng.
Lý do Sam mặc váy là do bị mẹ thách đố. Theo KING5, bà Ivanna thổ lộ: "Cả hai mẹ con tôi đi cỡ giầy bằng nhau. Thằng bé nói con cũng có thể đi được giày cao. Lúc tôi hỏi liệu có thể đi được cả ngày không, Sam đã nhận lời thách".
Theo The Stir, Sam quyết định mặc váy để hợp đi với giày cao gót. Cậu trang điểm và mượn chiếc váy voan chấm bi đen cùng giày của mẹ tới trường. Nam sinh cho hay: "Trông tôi rất xinh. Bạn gái không nói được lời nào khi trông thấy tôi trong bộ dạng ấy".
![]() |
Sam mặc váy chấm bi và đi giày cao gót của mẹ tới trường. Ảnh: King5. |
Vừa ở trường được vài giờ, Sam bị thày hiệu trưởng John Richerson triệu tập. Bà Ivanna tỏ ra bức xúc trước án kỷ luật con trai. Người phụ nữ này cho biết bà không than phiền gì về lần đình chỉ trước vì mũ của Sam có chóp cao, thứ bị cấm trong cuốn sổ tay của trường. Tuy nhiên, theo bà Ivanna, không có luật nào cấm nam sinh mặc váy đến lớp.
Ngay khi phụ huynh phát biểu trên đài truyền hình địa phương, nhà trường đã đồng ý hạ mức kỷ luật xuống còn ba ngày thay vì chín ngày như lúc đầu. Đại diện trường John Sedwick cho biết: "Khi trả lời các vấn đề liên quan tới học sinh và gia đình, chúng tôi luôn tôn trọng tính bảo mật. Tuy nhiên tôi có thể nói với bạn rằng vấn đề mà gia đình yêu cầu đã được giải quyết. Chúng tôi không có thêm bình luận nào cả".
Về phần Sam, sự việc trên chỉ làm tăng thêm quyết tâm mặc váy trong thời gian tới của cậu.
Cẩm Vân