Ngày 17/10, Trần Nhật Duy (23 tuổi, quê Tiền Giang) được TAND Cấp cao tại TP HCM đưa ra xử phúc thẩm về tội Giết người, Cướp tài sản. Gầy hơn lần ra tòa trước, Duy lầm lũi luôn cúi đầu né tránh mọi ánh nhìn.
Anh ta bị VKS kháng nghị tăng án lên tử hình. Liên quan đến vụ án, Đặng Gia Linh (25 tuổi, bạn gái cũ của Duy) cũng bị gia đình nạn nhân đề nghị xem xét lại tội danh và hình phạt.
Trước đó, trong lần mở phiên tòa hối cuối năm ngoái, Duy có nhiều biểu hiện bất thường, tỏ ra ngờ nghệch, không hợp tác. HĐXX sau đó đã hoãn phiên làm việc để trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Duy.
Hồi tháng 5, Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa xác định, hiện Duy bị rối loạn giấc ngủ, trầm cảm lo âu hỗn hợp, có mảng hồi tưởng giấc mơ khủng khiếp.
Theo Hội đồng giám định, Duy "không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật, do bị bệnh rối loạn stress sau sang chấn".
Nghi ngờ kết quả giám định pháp y không chính xác, tại phiên tòa hôm nay, gia đình bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa và đề nghị giám định lại. Bị cáo Linh cũng xin dời ngày xử vì lý do cá nhân.
Đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng trong vụ án có nhiều người liên quan vắng mặt. Gia đình nạn nhân và bản thân bị cáo Linh cũng xin hoãn phiên tòa. Kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa còn nhiều điểm chưa được làm rõ.
Từ đó, Viện đề nghị cần thành lập hội đồng của Bộ Y tế để giám định lại đối với bị cáo Duy trước khi xử phúc thẩm.
Chấp nhận quan điểm của VKS và yêu cầu của gia đình bị hại cũng như bị cáo Linh, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, giám định lại đối với Duy để làm rõ một số vấn đề.
Luật sư Võ Đan Mạch - người bào chữa cho bị cáo Duy - cho biết ông nhiều lần vào trại giam gặp thân chủ, song Duy luôn im lặng.
Sau khi xảy ra vụ án, mẹ Duy đã tìm mọi cách xoay xở và bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng. Thông cảm vì Duy là con trai duy nhất trong gia đình, họ đồng ý rút yêu cầu kháng cáo tăng hình phạt. Song, gia đình nạn nhân vẫn muốn tòa cho giám định lại tâm thần với bị cáo.
Theo nội dung vụ án, Duy và nạn nhân Tuấn từng có quan hệ đồng tính từ năm 2011. Hai năm sau, Duy lên Sài Gòn thuê phòng trọ trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp để học đại học. Bị Tuấn ngăn cấm, đe dọa mỗi khi quen biết người khác, Duy nảy sinh ý định giết anh này.
Đầu năm 2014, nam sinh lên mạng tìm mua 200gr thuốc độc mang về chờ cơ hội ra tay. Biết ý định của Duy, Linh ngăn cản nhưng anh ta bỏ ngoài tai.
Sau lần đầu độc bất thành, tối 19/5/2014, thấy anh Tuấn kêu đau đầu, Duy lấy hai viên con nhộng đã bỏ sẵn thuốc độc bên trong đưa cho anh này uống. Nạn nhân lên cơn co giật rồi tử vong sau đó.
Sáng hôm sau, Duy đi học bình thường rồi về phòng trọ nghĩ cách phi tang xác nạn nhân. Anh ta lấy điện thoại và xe của Tuấn mang đi bán được gần 10 triệu đồng, đưa cho Linh.
Duy sau đó đi mua cưa về phân xác nạn nhân thành nhiều phần, cùng bạn gái bỏ vào balo mang đi phi tang ở Long An, Bình Thuận rồi thuê khách sạn nghỉ. Vài ngày sau, cả hai bị bắt khi đang trên đường về quê Tiền Giang.
Cuối năm 2015, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Duy mức án chung thân. Linh nhận 2 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Không tố giác tội phạm.
Bản án này bị VKS cùng cấp kháng nghị theo hướng tăng án tử hình đối với Duy. Gia đình nạn nhân Tuấn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với Duy và yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh của Linh.
Bình Nguyên