Lúc 21h ngày 8/3 anh Bùi Văn Hùng (39 tuổi, trú tại Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước)cùng con trai Bùi Văn Hưng đến thăm nhà anh trai Bùi Văn Côn (42 tuổi, trú tại Đồng Tâm, Đồng Phú). Anh Côn đang bị bệnh. Cả hai bố con anh Hùng ngủ lại nhà anh trai, vợ anh Côn sắp xếp cho hai người ngủ ở phòng ngoài.
1h sáng, ngày 9/3, chị vợ chợt tỉnh khi nghe tiếng chồng ở nhà ngoài: "Sao đông người rủ nhau giết tôi". Hoảng hồn, chị chạy ra phòng ngoài thì thấy anh Côn đang cầm trên tay con dao Thái Lan dính đầy máu. Trên giường, anh Hùng đang nằm bất động, máu chảy khắp người. Chị gọi hàng xóm sang giúp đưa em chồng đi cấp cứu nhưng đến 3h30 cùng ngày, anh Hùng đã tử vong.
Côn khai nhận tại cơ quan điều tra, trong khi ngủ, anh ta thấy nhiều người tập trung giết mình nên bật dậy dùng dao đâm lung tung. Lúc đầu, anh ta đã đâm con gái mình nhưng không trúng. Sau đó, Côn tiếp tục chạy ra phòng ngoài vung dao và đâm trúng anh Hùng đang nằm ngủ.
Bước đầu, công an xác định, Côn có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Anh ta đã bị tạm giữ, chờ trưng cầu giám định để xử lý.
Việt Dũng