Ông Sun, người chủ nhà kho không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Tôi đã không hề chú ý đến chúng mãi cho đến tuần rồi”.
Khi ông Sun vô tình ho lớn tiếng trong nhà kho của mình, cây nấm lớn nhất trong số 4 cây có đường kính khoảng 20 cm đã bốc khói ra xung quanh. Ông kể lại: “Tôi đã gọi tất cả bạn bè và hàng xóm đến, nhưng không ai biết chúng là gì hoặc tại sao chúng có thể bốc khói như vậy”.
Theo Thanh Niên, những cây nấm này không có hình thù như hầu hết những loài nấm khác sống trong khí hậu ẩm. Không có mũ lẫn thân, chúng phát triển dính vào tường xi măng chỉ bằng những cái rễ nhỏ dạng sợi.
Chỉ cần có ai đó nói chuyện hay ho lớn tiếng trong căn nhà kho của ông Sun thì chúng, kể cả cây nhỏ nhất chỉ có đường kính 3cm, lập tức bốc khói và co lại trên tường, sau đó 1 hoặc 2 phút chúng sẽ trở lại bình thường.
Một người hàng xóm 80 tuổi của Sun nói họ đã từng biết một loại nấm có khả năng bốc khói khi bị vỡ đôi ra: “Nhưng cây nấm này thì hoàn toàn khác, tôi không nghĩ chúng thuộc cùng một loài”.
Những chuyên gia thực vật học của Trường Đại học Liaoning cho biết họ chưa từng nghe đến loài nấm nào có khả năng bốc khói như vậy. Nhưng giáo sư Liu Mingyu khẳng định rằng “khói” ở đây chỉ là 1 đám bụi bào tử nấm: “Những sóng âm gây ra chấn động làm đám bào tử này rơi ra khỏi cây nấm. Những bào tử hiển nhiên sẽ phát triển ở bất cứ nơi nào chúng phát tán đến”.