
Theo camara ghi hình thì ông Tùng tự lao đầu vào máy cắt sắt tự tử. Ảnh: Chế Bắc.
Trưa 8/5, các nhân viên công ty TNHH MTV Hoàng Diễm (xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) ăn cơm xong quay về phòng trọ nghỉ ngơi thì ông Nguyễn Thanh Tùng (48 tuổi, nhân viên thu mua điều kiêm bảo vệ) trở lại xưởng cắt sắt của công ty. Tuy nhiên, khi mọi người quay lại làm việc thì phát hiện ông đã chết bên vũng máu, chiếc máy cắt sắt bên cạnh vẫn đang chạy.
Các đồng nghiệp cho hay, ông Tùng đang buồn chuyện gia đình, cộng với việc một người bạn mượn tiền nhưng không chịu trả. Thời gian gần đây nam bảo vệ này có biểu hiện trầm cảm.
Một công an viên của xã Long Hưng cho biết, trong đoạn phim mà camera an ninh của công ty ghi hình được, ông Tùng đã bật cầu dao điện, khởi động máy cắt sắt rồi lao đầu vào nhưng bị hất văng ra. Tiếp đó, người đàn ông lại lao vào và bị máy chém tử vong.
Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ sự việc.
Chế Bắc