14h mới bắt đầu buổi giao lưu, nhưng từ 12h trưa, đã có rất đông các em học sinh và người dân đến Nhà thiếu nhi Đà Nẵng để chờ đợi Mỹ Tâm. Khi cô vừa xuất hiện, ngay lập tức lọt vào “vòng vây” của người hâm mộ, ở đủ mọi lứa tuổi. Đây là ngôi trường Mỹ Tâm được ba mẹ gửi vào để học hát thuở nhỏ. Tại đây, cô tham gia đội ca múa Vàng Anh và đã cùng đội trải qua rất nhiều cuộc thi hát lớn nhỏ ở Đà Nẵng và quy mô toàn quốc. |
Nhân dịp trở về thăm lại trường xưa, Mỹ Tâm đã tặng cho trường một cây đàn piano mới. Cô nói, tuy giá trị vật chất của món quà không quá lớn, nhưng giá trị về tinh thần thì bao la, vì đây là tất cả những tình cảm mà cô dành cho ngôi trường gắn bó với một thời thơ ấu của mình. Trong buổi giao lưu, Mỹ Tâm có cơ hội gặp lại một số thầy cũ, nhưng cô rất tiếc nuối vì không được gặp lại người bạn nào. |
Góp vui trong buổi gặp mặt, Mỹ Tâm hát lại bài “Điệu lý cây bông”, là ca khúc từng được cô cùng đội Vàng Anh đem đi dự thi “Búp sen hồng”. Những người có mặt bật cười sảng khoái trước điệu bộ, cử chỉ nhí nhảnh của “họa mi tóc nâu”. Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn khuấy động không khí với một ca khúc sôi động nhưng ý nghĩa, bài hát “Niềm tin” do chính cô sáng tác. Với tiết mục này, cô muốn nhắn nhủ các em học sinh phải luôn có niềm tin vào cuộc sống, cố gắng học thật tốt. |
Trước đó, Mỹ Tâm cùng quỹ từ thiện của mình đã tiến hành trao tặng 90 suất học bổng (2 triệu/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế và Quảng Trị. |
Không chỉ riêng Mỹ Tâm mà nhiều khán giả có mặt trong hội trường đã rơm rớm nước mắt khi nghe các em kể về hoàn cảnh của mình. Trước những hoàn cảnh quá khó khăn, Mỹ Tâm đã quyết định sẽ hỗ trợ học bổng cho đến khi các em 18 tuổi để các em yên tâm học hành. |
Các em là những tấm gương điển hình, luôn nỗ lực hết mình để vượt qua số phận. Hầu hết các em đều thuộc diện hộ đói nghèo, cha mẹ mất sớm, phải sống với ông bà hoặc những người thân đã mất khả năng lao động. Tuy chỉ mới học cấp 1, nhưng nhiều em đã phải làm những công việc quá sức, để có tiền đóng học phí. |
Để buổi gặp mặt trở nên thân mật và ấm cúng, xua tan đi mọi khoảng cách, Mỹ Tâm luôn gần gũi và trò chuyện cởi mở với các em. |
Ngày 12 và 13/8, Mỹ Tâm cùng các nhà hảo tâm tiếp tục đến với hai tỉnh Bình Định và Phú Yên để trao tặng thêm 50 suất học bổng cho các em học sinh ở những nơi này. |
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của Mỹ Tâm trong suốt buổi giao lưu, khi ngồi phía dưới xem các em ở đội ca nhà thiếu nhi Đà Nẵng múa, hát góp vui trong chương trình. |
Hàn Quốc Việt