Là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của làng nhạc trẻ Việt Nam, Mỹ Tâm đã chứng tỏ được sức hút khi đứng cùng sân khấu với ban nhạc Simple Plan trong đêm nhạc MTV Exit 2012 diễn ra vào tối qua (26/5) tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Cô khiến gần 40.000 khán giả có mặt tại khán đài gần như vỡ òa với màn song ca bất ngờ Jet Lag cùng nhóm nhạc rock nổi tiếng thế giới vào những phút cuối cùng của show diễn.
Đây là hit của Simple Plan vào năm 2011 và từng được nhóm thực hiện với 4 phiên bản khác nhau gồm: tiếng Anh (hát cùng Natasha Bedingfield), tiếng Pháp (hát cùng Marie-Mai), tiếng Trung (hát cùng Kelly Cha) và tiếng Indonesia (hát cùng Tantri). Màn song ca với "họa mi tóc nâu" trên sân khấu MTV Exit tối qua được coi là phiên bản thứ năm của bài hát này.
![]() |
Màn kết hợp bất ngờ giữa "họa mi tóc nâu" và Simple Plan là tiết mục cao trào nhất trong show diễn. |
Hòa giọng cùng ca sĩ chính Pierre Bouvier của Simple Plan, Mỹ Tâm biểu diễn hăng say và rất ăn ý. Với giai điệu sôi động, cả hai đã làm cho "rừng" khán giả không thể ngồi yên mà phải nhảy theo giai điệu của ca khúc. Mỹ Tâm chia sẻ, để có màn song ca thành công này, cô đã nghe và tập ca khúc từ rất lâu. Vào buổi tổng duyệt chiều 26/5, cô chỉ khớp với Simple Plan một vài lần và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các thành viên của ban nhạc và ban tổ chức. Các chàng trai Simple Plan còn tỏ ra rất vui vẻ khi được hợp tác với nữ ca sĩ. Họ hài lòng về sự chuyên nghiệp của Mỹ Tâm trong cách làm việc.
Ngoài sự kết hợp thú vị với Simple Plan, ở phần solo, Mỹ Tâm cũng tỏ ra không hề kém cạnh các nghệ sĩ quốc tế tham gia đêm nhạc về độ cuồng nhiệt của fan. Cô trình diễn Đánh thức bình minh, Sai và liên khúc Cho một tình yêu. Đây vốn là những bài hát đã quá quen thuộc với hầu hết khán giả yêu mến ca sĩ gốc Đà Nẵng nên chỉ cần Mỹ Tâm cất giọng, hàng chục nghìn cánh tay đã giơ lên cao và hòa theo bài hát. Nếu như trong các show ca nhạc lớn trước đây, các ca sĩ Việt Nam thường bị "lép vế" trên "sân nhà" trước nhiều tên tuổi nước ngoài thì ở MTV Exit lần này, Mỹ Tâm đã làm được điều ngược lại. Cô tỏa sáng và cuốn hút người nghe bằng chính âm nhạc và phong cách gần gũi khi biểu diễn.
Nhân vật được chờ đợi nhất trong show diễn tối qua là nhóm Simple Plan đã không làm cho công chúng thất vọng khi lần đầu tiên đến Hà Nội biểu diễn. Với những khán giả thuộc thế hệ 8X, cái tên Simple Plan đã trở nên thân thuộc trong nhiều năm qua bởi chất nhạc rock dễ nghe, cuồng nhiệt. Khi bước ra sân khấu, các chàng trai dù đã ở lứa tuổi U30 vẫn được gần 40.000 fan ở cả khu vực mặt sân và khán đài hò reo không ngớt. Họ còn giơ tất cả điện thoại lên cao, tạo nên thứ ánh sáng lấp lánh giữa không gian mênh mông của sân vận động Mỹ Đình để chào đón thần tượng.
![]() |
Gần 40.000 bạn trẻ cuồng nhiệt cổ vũ cho các ca sĩ trong suốt 3 tiếng diễn ra chương trình. |
Đáp lại lòng hâm mộ của khán giả Việt, Simple Plan đã cống hiến màn trình diễn máu lửa với những ca khúc đỉnh cao của họ như Summer Paradise, Welcome to My Life, Shut Up... và đặc biệt là This Song Saved My Life, bài hát được nhóm sáng tác từ hàng trăm thông điệp của người hâm mộ gửi qua Twitter. Pierre Bouvier, chàng ca sĩ của ban nhạc còn khéo léo lấy lòng fan bằng những câu giao tiếp tiếng Việt đơn giản như "Xin chào", "Các bạn có khỏe không?" khá trôi chảy. Anh chia sẻ, nhóm rất hạnh phúc khi được xuất hiện trên sân khấu MTV Exit tại Hà Nội và nhận được sự đón tiếp nồng hậu của hàng chục nghìn bạn trẻ. Nhóm đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi dạo phố thủ đô, tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành và ăn món phở nổi tiếng.
Nếu Simple Plan mang tới cho show diễn tối qua chất rock hiện đại thì nhóm nhạc Brown Eyed Girls của Hàn Quốc lại chinh phục công chúng bằng phong cách sexy, gợi cảm với giai điệu pop dance mạnh mẽ. Bốn cô gái của nhóm từng đến TP HCM biểu diễn cách đây vài năm và lần trở lại này, họ đã hoàn toàn thuyết phục được những khán giả khó tính nhất bằng vũ điệu lắc hông uyển chuyển nhưng vô cùng cuốn hút qua hit Abracadabra.
Trước đó, nhóm còn thể hiện 3 ca khúc khác là Six Sense, Hot Shot, Uncomfortable Truth. Không có nhan sắc quá xinh đẹp nhưng nhạc Brown Eyed Girls vẫn có sức thu hút lớn bởi chính giọng hát đầy nội lực cùng sự quyến rũ trong phong cách trình diễn. Các cô gái còn gửi lời cám ơn tới fan và hy vọng, những thông điệp mà nhóm truyền tải về nạn chống buôn người sẽ được mọi người tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng.
Kate Miller-Heidke, nữ ca sĩ người Australia là nét chấm phá nhẹ nhàng nhất trong đêm hòa nhạc đầy màu sắc tối qua. Lần trở lại này của "họa mi" xứ sở chuột túi vẫn tạo được lửa với các bài hát Tiger, Caught In The Crowd và đặc biệt là bản cover Toxic (Britney Spears) mà cô từng trình bày tại MTV Exit 2010. Giọng hát của Kate Miller có lúc mộc mạc với đàn guitar, khi thì sôi nổi với dàn nhạc. Xen kẽ đó, cô còn thể hiện kỹ thuật điêu luyện với giọng giả thanh thánh thót hay các đoạn opera ngẫu hứng.
Thú vị hơn, cô còn bất ngờ song ca When The Ship Comes In cùng ngài Michael Wilson, Tham tán Công sứ của AusAid phụ trách khu vực Mekong. Trước khi tạm biệt khán giả, Kate không quên kêu gọi khán giả giơ cao tay để cô có thể chụp tấm ảnh kỷ niệm về chương trình và đăng tải trên Twitter khoe với fan của mình trên khắp thế giới. Cô cũng hy vọng được quay trở lại Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và nồng hậu nhất mà cô từng đến thăm.
![]() |
Bức Tường vẫn giữ được phong độ ổn định từ sau ngày tái hợp. |
Ngoài những nghệ sĩ trên, sự xuất hiện của ban nhạc Bức Tường cũng đốt cháy lửa cho chương trình. Thủ lĩnh Trần Lập vẫn tỏ ra rất sung sức và dẻo dai với các bài hát Ra khơi, Cô gái quàng khăn đỏ, Tiếng gọi và Tâm hồn của đá. Anh liên tục chạy khắp sân khấu để khuấy động không khí của hàng chục nghìn khán giả đang đứng chen chúc dưới mặt sân vận động. Trần Lập vui mừng chia sẻ, nhóm định hát Cơn mưa hoang dã nếu như tối qua trời vẫn còn mưa. Tuy nhiên, ông Trời đã thương ban nhạc cũng như ban tổ chức nên mới tạnh ráo trước giờ biểu diễn.
So với MTV Exit 2010, show diễn năm nay vẫn thu hút tới gần 40.000 người, thậm chí không khí của chương trình còn cuồng nhiệt hơn 2 năm trước. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, số lượng fan ngất xỉu và phải đi cấp cứu chỉ có 3-4 người. Năm 2010, con số này đã lên tới vài chục người. Mặc dù tình trạng chen lấn, xô đẩy vẫn xảy ra trước khi show diễn chính thức mở màn, nhưng ý thức được hậu quả của sự việc, khán giả đã tự giác đứng yên một chỗ và không xô đẩy những người xung quanh. Điều này đã góp phần làm nên một đêm nhạc thành công của MTV Exit.
Vài ngày trước, thời tiết thủ đô liên tục mưa giông khiến không ít người lo ngại sẽ phải tắm mình trong mưa khi đến thưởng thức đêm nhạc. Thậm chí, trước giờ diễn ra chương trình khoảng 2 tiếng đồng hồ mưa nhỏ vẫn tiếp tục rơi. Thế nhưng, ban tổ chức và khán giả đã thở phào nhẹ nhõm bởi đúng giờ mở màn, trời tạnh ráo và rất mát mẻ.
Các khán giả thuộc thế hệ 8X và 9X ùn ùn đổ về sân vận động Mỹ Đình từ 16h chiều với lỉnh kỉnh đồ ăn, áo mưa, sẵn sàng cháy hết mình trong đêm nhạc. Hầu hết ai cũng muốn có cơ hội được trực tiếp xem các nghệ sĩ quốc tế như Kate Miller (Australia), nhóm Brown Eyed Girls (Hàn Quốc) và đặc biệt là ban nhạc lừng danh thế giới Simple Plan trình diễn.
Lượng fan của Mỹ Tâm, ban nhạc Bức Tường cũng chiếm đông đảo trong dòng người bon chen vào khu vực khán đài. Và họ hoàn toàn hài lòng về chất lượng của đêm nhạc với sân khấu hoành tráng, âm thanh chuẩn cùng dàn ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn tỏ ra chán nản bởi ở phần đầu của chương trình, đại diện các đơn vị, cơ quan tài trợ cho MTV Exit phát biểu quá dài dòng, khiến họ càng thêm sốt ruột trong việc được "tắm" mình trong âm nhạc.
Quỳnh Như
Ảnh: Lekima