Mới 5h chiều, quán đã tấp nập khách. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi: trong quán người thì đang “dí mắt” vào chiếc máy tính bỏ túi nhỏ nhắn (Pocket - PC) cầm trên tay, người thì đang mê mải “lướt” Internet bằng những chiếc máy tính xách tay nhỏ gọn. Những người khách đó đa phần đều còn rất trẻ, họ đều là những người mê máy tính, "sành" công nghệ đang làm việc tại các công ty tin học, phần mềm, những nhà phân phối thiết bị tin học, những sinh viên CNTT ở các trường ĐH của Hà Nội...
Đúng như tên gọi của quán, My PDA cafe: Quán cà phê dành cho những người sử dụng thiết bị cầm tay, tất cả những khách đang ở quán đều có máy tính xách tay hoặc Pocket - PC. Nhưng nếu bạn không có một cái máy tính xịn thì cũng đừng ngại ngùng. Các nhân viên kỹ thuật của quán rất nhanh nhẹn và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Đôi khi chơi đồ cổ cũng thú vị đấy.
Những người đến đây thường là khách quen, và đều ham mê CNTT. Họ có thể vừa uống cà phê vừa bàn luận với nhau về các vấn đề mà họ quan tâm. Đôi khi cũng có những cuộc tranh cãi nảy lửa của dân sàng công nghệ.
Dũng - ông chủ quán này còn rất trẻ, đang là sinh viên năm cuối Học viện Kỹ thuật Quân sự. My PDA cafe là sản phẩm của Dũng và hai người bạn. Dũng tâm sự: “Khi ba chúng tôi bàn cho việc góp vốn để mở quán này thì mọi người đều xác định kinh doanh là chỉ một phần, cái chính là tạo ra sân chơi, chỗ sinh hoạt cho giới dùng Pocket-PC. Khách đến đây đều được “cho không” tài nguyên là Internet không dây”. Thọ, Vinh (hai kỹ thuật viên), một người đã tốt nghiệp cao đẳng tin học, người kia đang là sinh viên CNTT Bách Khoa. Cả hay đều mê PDA nên đã đến đây làm, “để có cơ hội học hỏi, giao lưu” như lời Thọ nói.
Theo Dũng, ở bất cứ đâu mọi người đều có thể truy cập Internet, thế nhưng nhiều người vẫn đến My PDA cafe vì với họ, đây không phải là một quán giải khát thông thường, mà đây thực sự là một sân chơi trí tuệ. Không phải ai cũng có trình độ sử dụng thiết bị PDA, khi đến đây, mọi người sẽ có điều kiện tiếp cận nhau, từ đó sẽ học hỏi thêm được nhiều điều và cũng có thể mở ra một cơ hội quan hệ hợp tác trong công việc. Đặc biệt ở quán luôn có những kỹ thuật viên giỏi giúp bạn sửa chữa phần cứng và tải những phần mềm ứng dụng mà không mất khoản lệ phí nào.
Dũng cho biết thêm, hiện họ đang triển khai các quán My PDA cafe như thế này ở một số thành phố khác trong nước, và “phát súng đầu tiên” của họ là cùng một lúc khai trương hai quán My PDA cafe tại 20 Trần Quốc Toản (Hà Nội) và 151 Nguyễn Du (Đà Nẵng). Kế hoạch sắp tới, hy vọng My PDA cafe sẽ có mặt tại TP HCM, sau đó là Hải Phòng và một số thành phố khác.
Địa chỉ: My PDA Cafe, 20 Trần Quốc Toản, Hà Nội.
(Theo Webdulich.com)