Ngày 15/5, căn nhà lụp xụp của Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vắng người lại qua. Mỹ đang sống chung với mẹ đẻ và hai cặp vợ chồng anh trai, em gái. Bà con chòm xóm đều ngỡ ngàng trước hành động giết người của nghi can này.
Theo hàng xóm của Mỹ, anh ta có yêu một người phụ nữ nhưng từ khi chia tay thì không chịu lấy vợ. Ngày ngày Mỹ đi làm công nhân cho một công trình gần nhà, được bao nhiêu tiền cũng đưa về cho mẹ chứ không tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt. “Mỹ là người hiền lành, chăm chỉ và chịu khó. Sống chung trong căn nhà chật chội nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng với ai”, một người hàng xóm cho biết.
Cháu Tiến đang điều trị tại bệnh viện với các vết bầm tím ở cổ. Ảnh: Nga Sơn |
Mẹ Mỹ, bà Nguyễn Thị Tưởng, buồn rầu kể: "Khoảng 1 tháng nay, nó nói đã phải lòng cô gái tên Thu và sẽ cưới làm vợ. Nó cũng hẹn sau khi lo ngày giỗ cho ông nhà sẽ dẫn cô gái về ra mắt. Thực tình nhà tôi cũng không đồng ý lắm vì nghe cô này đã có một đời chồng, lại làm tiếp thị bia nhưng thằng Mỹ cứ nhất quyết nên cũng gật đầu”.
Bà Tưởng kể dù đi làm một tháng được hơn 4 triệu đồng nhưng gần đây Mỹ hay về nhà xin thêm tiền của mẹ, đòi mang sổ đỏ đi cầm cố lấy vốn làm ăn. Chiếc xe máy mới mua Mỹ cũng mang bán. Trước khi Mỹ gây án, bà Tưởng thấy giờ giấc của con đi lại thất thường nên gặng hỏi. “Nó chỉ nói là đang theo dõi con Thu vì có người đàn ông khác hay đón đưa”, bà nói thêm.
Nhà Mỹ cách nhà chị Thu (28 tuổi, ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà) chừng 3km. Chị Thu từng có một đời chồng, nhưng anh này đổ bệnh và qua đời. Mỹ quen chị Thu từ khi chị còn ở cùng bố mẹ chồng ở phường Thọ Quang.
Ông Nguyễn Văn Hách, bố chị Thu kể, khoảng một tháng nay chị Thu và cháu Tiến về ở với gia đình ông. Ban ngày chị đi làm tại một tiệm cắt tóc, tối làm thêm công việc tiếp thị bia ở quán nhậu để lấy tiền lo cho cháu Tiến ăn học. “Thằng Mỹ cũng hay đến nhà, mỗi lần đều mua cho cháu Tiến hộp nước mía hay vài món đồ chơi. Thi thoảng nó cũng chở hai mẹ con đi chơi cùng. Thường thì cháu Tiến và Mỹ hay quấn quýt nhau lắm. Vậy mà…”, ông Hách bỏ lửng câu nói.
Chưa hết bàng hoàng khi nghe tin cháu mình bị hãm hại, ông Hách kể mấy ngày trước chị Thu có về nhà và tâm sự rằng Mỹ đòi cưới chị ấy làm vợ. Ông không đồng ý vì thấy bộ dạng của Mỹ không vừa mắt. Khi bị từ chối, người này nói sẽ giết cháu Tiến rồi sau đó giết luôn con Thu để trả thù. Ông Hách động viên con đừng quá lo lắng vì cho rằng đó là lời hù dọa.
Theo ông, chuyện Mỹ và chị Thu có mâu thuẫn tình cảm với nhau thì nên thẳng thắn để nói chuyện đàng hoàng chứ lại đi hại cháu Tiến thì thật là tàn nhẫn và không thể chấp nhận nổi.
Trước đó, khoảng 20h ngày 13/5, Nguyễn Văn Mỹ theo dõi cháu Tiến ra khỏi nhà thì chặn đường, rủ cháu đi chơi. Khi chở Tiến ra bờ biển, Mỹ tìm chỗ mua đồ chơi cho bé trai này, rồi chở lên núi Sơn Trà. Dừng xe trước khu vực chùa Linh Ứng, Mỹ bật đèn pin và nói cháu Tiến đứng đợi mình đi bắt nhím. Khi quay lại, kẻ thủ ác siết mạnh cổ nạn nhân bằng dây cây bìm bịp. Thấy nạn nhân ngất lịm, tưởng đã chết, nên bế vứt xuống hố bên đường phi tang. Người này bị công an bắt giữ sau gần một giờ gây án.
Tại cơ quan điều tra, anh ta chối quanh không ra tay giết cháu Tiến. Nhưng khi biết nạn nhân còn sống, kẻ thủ ác mới cúi đầu nhận tội. Nghi can này cho biết rất quý cháu Tiến nhưng khi bị chị Thu khước từ tình cảm đã quyết định trả thù. "Giết mẹ thì đơn giản nhưng giết Tiến thì chị Thu sẽ hận và đau khổ suốt đời. Đây mới là cái giá Thu phải trả", Mỹ khai.
Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cháu Tiến vẫn chưa hết hoảng sợ, cổ còn hằn nhiều vết bầm tím, mặt đỏ bừng vì tụ máu, ăn uống khó khăn và đang phải nằm truyền nước. Vẫn gọi người có ý định giết mình bằng chú, Tiến hồn nhiên nói: “Chú ấy bảo đi mua đồ chơi nhưng lại lừa để giết cháu”.
Hiện nghi can Nguyễn Văn Mỹ đang bị công an tạm giữ hình sự 3 ngày để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Nga Sơn
* Tên các nạn nhân đã được thay đổi