Tôi 22 tuổi, đang thích một bạn gái trong lớp. Nói chuyện qua lại nhiều lần nhưng tôi chưa dám ngỏ lời. Một lần đánh liều tôi rủ cô ấy đi chơi, thật bất ngờ là nàng đồng ý. Tiền bạc cô ấy cũng rất sòng phẳng, đòi chia đôi với tôi. Nàng coi tôi như một người bạn thân, tôi lại phải giấu cảm xúc của mình để làm bạn với cô ấy. Trên lớp mọi người cứ gán ghép chúng tôi, cô ấy nói kệ mọi người đi, tôi cắn răng chấp nhận điều kiện đó.

Ảnh minh họa.
Chúng tôi vẫn đi chơi riêng với nhau, đi xem phim và ăn uống. Tôi nhiều lúc định nói lời yêu nhưng hình như cô ấy đoán trước được những lúc đó nên khi tôi chuẩn bị nói thì nàng lại lảng sang chuyện khác. Chúng tôi còn đi phượt với nhau, giấu kín bạn bè trong lớp, cũng không để xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Tôi không biết mình cứ phải giả vờ là bạn thân cô ấy đến bao giờ vì thực sự tôi muốn thổ lộ lòng mình lắm. Phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Khánh
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.