Tôi và cô ấy mới quen nhau gần 2 tháng. Tôi bị hút hồn từ ánh mắt của cô ấy ở lần gặp đầu tiên tại lớp học văn bằng hai. Chúng tôi đều đi làm và chỉ gặp nhau mỗi cuối tuần khi đi học nên ít có dịp nói chuyện cùng. Cô ấy sống và làm việc tại Nghệ An, còn tôi làm việc ở Hà Nội. Tôi có hỏi mấy câu chỉ về việc học, công việc của cô ấy và cô ấy cũng chỉ trả lời cho xong thôi, không hỏi gì thêm tôi. Tôi muốn tiến xa hơn nhưng cô ấy ít nói, làm cho tôi không biết phải làm sao. Tôi cũng muốn rủ cô ấy đi chơi nhưng không có cơ hội, mỗi buổi học xong cô ấy lại về quê luôn. Mong được các bạn tư vấn.
Thuận
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu