Noah McCullough, tác giả quyển sách, đang là học sinh lớp 5 tại bang Texas (Mỹ). Cậu đã tìm hiểu và tập hợp tài liệu về các tổng thống Mỹ để đưa vào tác phẩm đầu tay của mình. Mỗi vị tổng thống được giới thiệu bằng những đoạn văn tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp, sau đó là một loạt thông tin bên lề mà ít người biết đến. Cuối quyển sách là một bài trắc nghiệm tổng hợp tất cả những thông tin trong sách.
Noah cho biết: "Em mong muốn viết một quyển sách thật vui nhộn, làm người đọc thích thú và quan tâm đến lịch sử hơn". Quả thật, những thông tin trong sách đã đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho người đọc về các vị tổng thống Mỹ (như tổng thống George Washington thích cúi chào hơn là bắt tay, còn tổng thống Ronald Reagan rất thích sờ vào... dái tai của người khác, dù đó là các nguyên thủ trên thế giới hay người thân trong gia đình...).
Noah thổ lộ rằng mình bắt đầu quan tâm đến chính trị từ khi lên... bốn tuổi. Trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra năm 2000, trường mẫu giáo nơi Noah học tổ chức một cuộc bầu cử giả cho học sinh.
Sau buổi hôm đó, Noah "đánh tiếng" với bố mẹ là cậu muốn được tặng một quyển sách về tổng thống trong ngày sinh nhật của mình và yêu cầu của cậu được đáp ứng. Từ đó Noah bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực này.
Cậu viết bài về chính trị cho tạp chí Scholastic, xuất hiện trong một số chương trình truyền hình phát sóng trên toàn nước Mỹ... Hiện nay Noah được xem là nhà nghiên cứu lịch sử tổng thống nhỏ tuổi nhất nước Mỹ.
Noah không ngần ngại cho biết, mong muốn sau này của mình là làm thượng nghị sĩ hoặc thống đốc trong một, hai nhiệm kỳ rồi sau đó trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2032.
(Theo Tuổi Trẻ)