Nguyễn Thanh Tú |
Thanh Tú đã giành được suất học bổng trị giá gần 80.000 đôla Singapore để thực hiện ước mơ bấy lâu: theo học một khóa đào tạo thạc sĩ về Chính sách công (Public Policy).
Tốt nghiệp ngành tiếng Anh đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), từ tháng 8/2005, Thanh Tú là giảng viên trẻ nhất của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ của trường. Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt lại còn trẻ hơn cả cái tuổi 23, nhưng Tú luôn cuốn hút người đối diện bằng sự tự tin.
Đằng sau sự tự tin đó là một “lưng vốn” đáng nể: giải nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Bộ GDĐT năm 2005, từng là đại biểu của Việt Nam tham dự hội thảo về Quan hệ châu Á và Quốc tế do ĐH Harvard tổ chức năm 2004 với tham luận cá nhân “Tìm hiểu xã hội dân sự ở châu Á”. Ngoài ra, Tú từng làm trợ lý cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam với công việc phiên dịch viên cho người phát ngôn WHO.
Vốn tiếng Anh vững vàng, Thanh Tú hoàn toàn có thể yên tâm chờ kỳ thi tuyển công chức tháng 9 này của đại học nơi cô đang giảng dạy để trở thành giảng viên chính thức. Nhưng cô đã quyết định rẽ ngang theo một ngành học sẽ có những công việc đầy thách thức.
“Đã nhiều người hỏi tôi vì sao lại quan tâm đến chính sách công. Đó cũng là câu hỏi mà thầy giáo từ Trường Đào tạo Chính sách công Lý Quang Diệu đã hỏi tôi khi phỏng vấn” - Tú cười hóm hỉnh.
Tú bộc bach: "Tôi có mối quan tâm đặc biệt đối với các vấn đề xã hội nói chung. Trong đó, tôi muốn đi sâu vào chính sách liên quan đến giáo dục ĐH. Hiện nay ở Việt Nam, giáo dục đang là một lĩnh vực bị kêu ca, phê phán nhiều. Trong đó, nhiều vấn đề có nguyên nhân xuất phát từ góc độ hoạch định, xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến số đông người dân, đến xã hội.
Một năm được làm việc ở trường ĐH đã mang đến cho tôi thêm những kinh nghiệm và kiến thức ban đầu giúp tôi có cái nhìn chính xác hơn trong công việc liên quan đến chính sách giáo dục, đặc biệt là giáo dục ĐH.
Tôi muốn góp phần tạo nên những thay đổi tốt đẹp hơn đối với xã hội, đặc biệt trong giáo dục và y tế. Tuy nhiên, mong muốn sẽ chỉ là mong muốn nếu không có được sự đào tạo bài bản.
Ở Việt Nam, Chính sách công vẫn là một lĩnh vực còn mới. Tôi nhận được thông tin về khóa học Chính sách công tại trường Lý Quang Diệu qua e-mail được gửi từ diễn đàn giáo dục của UNDP. Đây là một khóa đào tạo liên ngành với nhiều môn học khiến tôi thích thú như kỹ năng đàm phán, quan hệ quốc tế, xóa đói giảm nghèo. Trường Lý Quang Diệu là một trường đào tạo nổi tiếng về lĩnh vực này."
Khi được hỏi về những dự định tiếp theo, Tú bày tỏ những mong muốn lớn lao: "Tôi đã nhắm cho mình đích học ở Mỹ và tôi cũng đã tìm hiểu khá nhiều các cơ hội học bổng cũng như cách thức chuẩn bị và xin học ở Mỹ.
Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để có thể được học tập tại trường Quản lý nhà nước Kennedy thuộc ĐH Harvard, sau đó sẽ về Việt Nam. Tôi muốn được đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển con người (giáo dục và y tế). Những kinh nghiệm thu lượm được trong quá trình tham gia vào dự án về Y tế và giảng dạy tiếng Anh củng cố hơn trong tôi mối quan tâm đến chính sách cụ thể ở hai lĩnh vực này."
Nói về vai trò của những người trẻ trong việc xây dựng các chính sách phát triển đất nước, Tú tin tưởng khẳng định: "Chúng tôi đang có cơ hội nhiều hơn để tìm hiểu về chính sách. Ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam tham gia vào các diễn đàn quốc tế và khu vực và cụ thể nhất là gần đây, ngày 11/6, lần đầu tiên, đại biểu sinh viên các trường đã được tham gia vào Quốc hội trẻ đưa ra thảo luận các vấn đề bức xúc của xã hội, các vấn đề về chính sách.
Theo tôi, đây là một dấu hiệu đáng mừng cho những người trẻ, những người sẽ sớm làm chủ đất nước được đóng góp tiếng nói của mình đối với các vấn đề chính sách và qua đó phần nào giúp chính phủ có những chính sách “đắt” nhất.
Đây cũng chính là xu thế trên thế giới mà ví dụ điển hình là việc mời thanh niên tham gia vào phiên họp thường niên của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Bản thân tôi, nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng tham gia vào các diễn đàn và đóng góp tiếng nói của mình".
(Theo Tuổi Trẻ)