Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử, đang làm cho một công ty điện tử nhà nước với mức lương 10 triệu đồng. Công việc tương đối nhẹ và không khắt khe về thời gian, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Công ty hiện tại của tôi đang nợ lương từ tháng 3 tới giờ, mà giám đốc cũng chẳng nói gì với anh em cả, thật sự làm tôi và mọi người rất nản, mệt mỏi, anh em trong công ty đã nghỉ gần 1/3 rồi. Giờ còn lại khoảng 100 người.
Hiện tại, tôi mới đậu một công ty điện tử Nhật Bản, công ty lớn lắm có đến cả hơn 1.000 kỹ sư thiết kế và kiểm tra nhưng người ta trả tôi với mức lương hơn 11 triệu đồng thôi. Làm công ty người Nhật thì mọi người biết rồi đó, đi trước 8h sáng và về trễ lắm. Tôi có khá nhiều bạn làm trong đó, mọi người bảo làm về sau 21h là bình thường. Tôi sợ mình không chịu được vì ở xa, nếu làm công ty mới này thì một ngày đi khoảng 80 km. Thật sự tôi đang phân vân không biết phải làm thế nào? Tôi định đề nghị tăng lương lên 16 triệu đồng mới làm, mọi người thấy thế nào? Mong nhận được lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hùng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu