Chúng tôi yêu và cưới nhau đến nay cũng được 8 năm. Tôi rất yêu anh và chỉ biết có anh thôi. Còn anh, tôi nghĩ cũng thế. Chúng tôi có với nhau một bé gái, rất yêu thương bé. Lâu nay, sức khỏe tôi không được tốt lắm nên việc chăm sóc con bé không do một mình tôi mà do ba mẹ chồng và chồng giúp đỡ. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi ông bà nội thương cháu như vậy.
Gần hai năm trước, tôi đã trải qua một cơn bạo bệnh. Nhờ có chồng và ba mẹ chồng tận tình chăm sóc nên tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Đến nay sức khỏe của tôi cũng hồi phục được phần nào nhưng chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không thể nào tung hoành như lúc xưa nữa.
Tôi cũng bị stress rất nặng nhưng giờ khá hơn rồi. Mẹ chồng và chồng muốn tôi sinh thêm một đứa con nữa nhưng tôi đã từ chối. Thật lòng tôi cũng muốn lắm nhưng biết sức khỏe của mình như thế nào. Bây giờ, nói đến việc sinh con là tôi áp lực kinh khủng. Tôi thường suy nghĩ rất tiêu cực nếu như mang thai lần nữa. Tôi cũng muốn chồng có thêm nhiều con để nhà cửa đông vui vì ba mẹ chồng chỉ có anh là con trai nên có ý định đề nghị anh ly hôn để cưới vợ khác. Ngày xưa tôi nghĩ mình sinh một bé là đủ rồi nhưng bây giờ lại có suy nghĩ khác. Chưa được 30 tuổi mà tôi cứ ngỡ mình đã là bà cụ. Tôi phải làm như thế nào?
Thi
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.