Tôi mới 17 tuổi, chưa phải lúc để gọi là cần suy nghĩ đến chuyện tương lai. Môi trường tôi sống gần những quán cà phê đèn mờ, khách ra vào thường xuyên, già trẻ lớn bé đều có, dần dà tôi cảm thấy sợ đàn ông, mất niềm tin vào tình yêu vì mọi người đều nói đàn ông chỉ cần tình dục. Chính vì thế tôi cũng không hứng thú gì với những người con trai bên cạnh có ý định tán tỉnh mình.

Ảnh minh họa
Tôi đã quen hai người nhưng chỉ họ có tình cảm thôi. Tôi chưa hề biết cảm giác yêu hay thích một ai đó bởi ghét đàn ông con trai. Phải chăng trong bản thân họ chỉ cần cái thứ gọi là tình một đêm ấy? Không quen biết cũng chẳng có tình cảm tại sao họ vẫn có thể lên giường? Chính vì vậy tôi đã có suy nghĩ rằng sẽ lấy người chồng là gay, coi như một hợp đồng vậy, có hôn thú và con tôi cũng có ba. Tôi lại có tiền nuôi con và hơn thế tôi và người đàn ông ấy tự do, không ràng buộc về vấn đề chăn gối. Đơn giản vì tôi ghét bị phản bội, sợ nhất cảm giác ngủ với người đã lên giường với biết bao gái gọi. Nhưng tìm một người gay làm chồng để tạo vỏ bọc cho người ta như thế rất khó, không biết suy nghĩ của tôi có thật sự đúng không nữa. Mong mọi người chia sẻ giúp. Chân thành cảm ơn.
Thảo
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu