Lê Thu Hà
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Tôi tự cho mình là độc giả trung thành cũng không phải nói quá lên đâu, vì thực sự trong suốt hơn 3 năm qua thì gần như 1.095 ngày tôi đều nhấp chuột vào trình duyệt Ngoisao.net rồi Enter. Trung bình một ngày vài lần, nên nếu nhân lên thì số lần truy cập vào trang web cũng lên tới vài chục nghìn lần ấy chứ (hoặc nhiều hơn nữa)!!!
Thật sự hiếm có website nào lại hấp dẫn và thu hút tôi một cách tự nhiên đến thế! Và có lẽ đây cũng là câu hỏi thứ hai tôi đặt ra cho mình, nhưng may thay câu trả lời cũng đã được chính "đối tượng" đưa đến trong đề bài để chúng ta cùng "mổ xẻ".
"Ngoisao.net là một nơi thư giãn… nơi sẻ chia những nghĩ suy, những xúc cảm đời thường..."
Tôi nghĩ rằng điều mà Ngoisao.net mang lại trước hết cho bản thân tôi và cả những độc giả khác còn hơn thế nhiều lần. Nói điều này chẳng phải để nịnh Ban biên tập nhưng điều có thể minh chứng rất rõ chính là số Total Page View tăng trưởng mạnh theo cấp số nhân và ngày càng có nhiều những "khách hàng" trung thành hơn, gắn bó hơn với tờ báo mà họ yêu mến.
Tôi cũng có thể chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều những bạn đọc, giống như tôi, tham gia vào cuộc thi viết này, chẳng phải vì giải thưởng mà xuất phát từ chính những tình cảm rất đỗi tự nhiên dành cho Ngoisao.net.
"Ngoisao.net, một người tri kỷ nâng đỡ tinh thần và đôi lúc mang lại nguồn sinh lực cùng cái nhìn tươi mới về nhiều khía cạnh của cuộc sống..."
Nếu cho rằng tờ báo là món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu với tôi cũng được, và tôi nghĩ điều này cũng đúng với nhiều độc giả khác. Từ những người trẻ tuổi, năng nổ và nhiệt tình đến những người đã có gia đình, bộn bề với muôn mặt lo toan của cuộc sống... chẳng cần phân biệt tuổi tác, giới tính hay vị trí địa lý... mọi người đều có thể tìm thấy những điều mình cần, mình muốn ở "mảnh đất" phì nhiêu và màu mỡ chất xám này.
Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì tôi bắt gặp những tâm hồn đẹp lắm, sâu sắc lắm qua từng bài viết cá nhân trên chuyên mục Chơi Blog, cũng là chuyên mục mà tôi ưa thích nhất của báo.
Ở đây, tôi dễ dàng tìm gặp những câu chuyện vui mà đậm đà, thấp thoáng sau đó những nụ cười vui tươi, hóm hỉnh hay thậm chí là mãn nguyện về cuộc sống. Với những bài viết khác, tôi nghiệm ra được những bài học về lối sống, cách cư xử, để rồi đôi khi áp dụng ngay vào chính đời sống thường nhật của mình. Những điều đó, đối với tôi thực sự rất có ích. Xin gửi lời chân thành cảm ơn tới những tâm hồn của bạn đọc Ngoisao.net đã sẻ chia cũng như tờ báo đã làm cầu nối thành công cho chúng tôi.
Và tôi cũng chợt hiểu ra rằng, tại sao Ngoisao.net lại được yêu mến nhiều đến vậy, lại được nhiều người coi là bạn tri kỷ đến vậy? Bởi một lý do vô cùng đơn giản, Ngoisao.net thực sự hiểu độc giả của mình. Tờ báo thường xuyên cập nhật những thông tin mới, hữu ích mà chắc chắn mọi người đều đang rất quan tâm. Ngoisao.net cũng không ngừng cải tiến, từ giao diện cho tới cách trình bày, bố cục để ai ai cũng có thể dễ dàng theo dõi và tìm kiếm thông tin. Ngoisao.net đã tìm hiểu nhu cầu của "khách hàng" để từng bước xây dựng hình ảnh của mình trong lòng độc giả - mà hình ảnh đó hình như càng ngày càng phình to lên thì phải!
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được đăng entry trên báo, thấy khoái chí và... oai kinh khủng! Mặt mũi cứ hớn hở suốt cả tuần sau. Rồi khi được nhận quà từ Cuộc thi viết bài về Giáng sinh yêu thương, dù ốm những vẫn cố tới tận tòa soạn, muốn xem tận mắt những "ngôi sao" ở đó như thế nào, mới thấy mọi người thật gần gũi và thân thiện. Càng hiểu vì sao Ngoisao.net tạo thiện cảm cho bạn đọc đến thế! Lại ngẫm lại mình, tự trách rằng chỉ biết "khai thác" những thông tin đọc trên báo để thỏa mãn nhu cầu thông tin, mà chưa đủ quan tâm tới bản thân tờ báo, tới những nỗ lực và cố gắng dựng xây ẩn chứa đằng sau từng trang viết.
Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Ban biên tập, những người đã đóng góp cho thành công ngày của hôm nay và cả mai sau của Ngoisao.net. Cũng xin gửi tới Ban biên tập, các bạn độc giả gần xa của báo, và đặc biệt những độc giả tham gia bài viết trong chuyên mục Chơi Blog lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công!
Thân ái!
Thông tin độc giả dự thi:
Tên: Lê Thu Hà
Email: thuha337@gmail.com