Nhóc 7604
Con hư quá, làm biết bao người lo lắng. Mẹ đang ngồi tưởng tượng, với số tuần tuổi này, con ra đời nhìn sẽ già như cóc cụ, mặt thì đầy lông lá, giống mẹ hồi xưa, mẹ cũng 40 tuần mới chịu bò ra con ạ.
Mẹ định vào thăm con ngay chiều nay, trong viện, nhưng mọi người bảo kiêng, kiêng cho mẹ, kiêng cho con, sợ vía không tốt thì con quấy khóc, sẽ làm khổ mẹ con, nên mẹ lại thôi, lại ngồi nhà và viết entry này cho con. Trong năm nay, có 3 đứa sẽ gọi mẹ là mẹ chào đời, mặc dù mẹ không sinh ra đứa nào cả (Hổ Phách, Rùa con - con bạn cấp 1 của mẹ và con, Thái Anh). Nói ra sợ bị ghen tị, vì khi mẹ viết blog lúc nào cũng bị phản hồi là thiên vị , nhưng con, Thái Anh, là đứa mẹ mong chờ nhất. Có lẽ vì con có nhiều dịp gặp các mẹ, chơi cùng với các mẹ, ta có nhiều thời gian bên nhau nên tình cảm dạt dào là chuyện bình thường con nhờ.
Từ lúc biết có con trên đời, mẹ đã gọi con là Thái Anh - tên người mẹ rất yêu quý (mẹ ruột con thì coi đấy là người yêu cũ của mẹ). Gọi như vậy để về sau mẹ có sinh em gái, thì cho hai đứa lấy nhau, hehe. Các mẹ con cũng gọi theo như vậy, mặc dù tên thật của con là Trung Dũng (không hay bằng tên mẹ gọi). Con lớn từng ngày trong bụng mẹ con, em mẹ, đứa em đồng bóng, thất thường nhất trong nhóm. Việc mẹ con lấy bố con, cũng nằm ngoài dự đoán của các mẹ, nó đến nhanh và bất ngờ, y hệt việc con xuất hiện trong đời này.
9 tháng mang nặng con, à không, tính đến giờ là 10 tháng mới phải, con rất ngoan, không như anh Hổ Phách, làm mẹ Hằng không ăn uống được gì tới tận tháng thứ 6. Thái Anh của mẹ lại khác, chỉ ăn và chơi, ngủ nghê đúng giờ, không làm phiền gì tới sinh hoạt thường ngày của mẹ con cả. Thậm chí con còn cố ở trong bụng mẹ Linh, không ra trước ngày mẹ Đầu to lấy chồng, để mẹ Linh con có thể đi đưa mẹ Đầu to về nhà chồng, yêu không chịu được.
Mấy tháng đó mẹ con buồn cũng nhiều, vì bố con lên chức, vì bố con phải đi nhiều, bố bận công việc nên không thể ở bên chăm sóc mẹ con thường xuyên, mẹ con thì còn trẻ con quá, nên thi thoảng lại khóc lóc, bắt các mẹ đưa đi chơi. Thái Anh của mẹ biết uống bia, ăn ốc từ hồi còn bé tí ti rồi, sau này khéo thành bợm nhậu mất con ạ.
4 tháng tới, mẹ Linh của con sẽ phải nghỉ ở nhà chăm con, điều này đối với mẹ con là cả một cực hình đấy, vì tính mẹ con còn ham chơi, còn trẻ con lắm. Nên mẹ con có cáu gắt, nóng nảy thì con càng phải cười nhiều vào, đừng quấy khóc để giúp mẹ con thoải mái tư tưởng nhé. Anh Hổ Phách rất ngoan, không quấy mẹ Hằng đâu nên con cũng phải học anh. Thái Anh ngoan thế, ngoan từ trong bụng mẹ, nên chắc sẽ nghe lời thôi, phải không con?
Con ra đời rồi, con sẽ thấy cuộc sống ngoài này tươi đẹp, thú vị hơn rất nhiều so với cái thế giới thu nhỏ trong bụng mẹ con. Đầy tháng các mẹ sẽ tới thăm con, muốn gặp con lắm rồi nhưng phải kiêng, Việt Nam mình là thế con ạ, phải đợi tới lúc con đủ tháng, nên có muốn gặp các mẹ, cũng cố đợi con nhé, hehe.
Chúc con trai của mẹ khoẻ mạnh, hay ăn chóng nhớn. Chào mừng con đến với cuộc đời này, Thái Anh yêu quý!
Vài nét về blogger:
Là quý cô tuổi Dần với đầy đủ tính cách đặc trưng của loài hổ. Lỳ lợm, lắm lời, liều lĩnh, có đôi chút lém lỉnh. Câu nói ưa thích trong cuộc sống: "Khi bạn sinh ra, bạn khóc, mọi người cười. Hãy sống sao để khi bạn ra đi, bạn cười, và mọi người khóc" - Nhóc 7604.
Bài đã đăng: Gửi người sắp làm chồng bạn em.