HLV Riedl đã khẳng định quyết tâm của mình và các học trò. |
- Một tuần sau lễ bốc thăm SEA Games, hiện tại ông cảm thấy thế nào?
- Tôi đã hết buồn và đến giờ phút này chẳng có điều gì xảy ra với tôi cả. Nếu là một HLV khác thì có thể như sắp chết đến nơi nhưng tôi thì không. Thực tế không đến nỗi quá bi đát như vậy. Từ "sợ hãi" không có trong giáo án của tôi dành cho các cầu thủ. Tôi nghĩ rồi, chúng ta không nên sợ và không được sợ dù trong bất cứ tình cảnh khốn khó thế nào. Lo lắng thái quá sẽ chỉ làm ảnh hưởng không tốt đến các cầu thủ. Nói tóm lại, tôi đang sống trong tâm trạng hoàn toàn bình thản. Muốn chiến thắng, chúng ta phải vượt qua mọi đối thủ, trong đó có cả chính chúng ta.
- Nếu nhìn vào lịch thi đấu, U23 VN sẽ phải chơi 2 ngày/trận. Điều này cũng giống như Agribank hay LG Cup nhưng cái khác lại là 4 trận liên tiếp trong một tuần. Liệu ông đã chuẩn bị gì cho cuộc "tra tấn thể lực" này?
- Tôi thừa nhận 4 trận đấu/tuần đối với VN là điều tôi không hề mong muốn. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại là không nên âu lo thái quá. Không phải đợi đến khi có lịch thi đấu dày như vậy mà tôi mới chuẩn bị thể lực cho đội tuyển. Quá trình này đã được tích lũy qua một thời gian dài. Tôi xin cam đoan thể lực của đa số cầu thủ đều tốt hơn bao giờ hết và họ sẽ chịu đựng được cường độ cao. Tin tôi đi, các cầu thủ giờ đây đã đủ mạnh mẽ và rất tự tin. Chúng tôi đã sẵn sàng đến Philippines và cũng sẵn sàng chứng tỏ một điều gì đó, đó là đoạt danh hiệu vô địch SEA Games!
- Nhưng ông nghĩ sao khi có người nói rằng VN cứ "đốt thử thì kêu, đốt thật thì xịt"?
- Tôi không biết người khác nói gì về đội tuyển. Họ thích nói thì đó là quyền của họ, tôi không quan tâm. Lúc này, tôi chỉ biết tập trung 100% vào công việc của mình mà thôi. Việc U23 VN bị loại là có thể nhưng phần trăm của nó rất nhỏ... Nhưng tôi nhắc lại, VN rất khó mà bị loại khỏi vòng bảng. Chúng tôi rất tự tin và lạc quan. Khi có được sự tự tin và lạc quan, người ta có thể làm được những điều phi thường.
- Còn điều gì khiến ông lo ngại nữa không?
- Tất nhiên tôi còn phải lo nhiều thứ. Cái gì cũng có thể xảy ra, ai mà biết trước được. Ví dụ như chấn thương của cầu thủ. Thật tệ hại, điều tôi không hề mong muốn lại xảy ra một vài ngày trước khi chúng tôi lên đường, đó là Quốc Vượng, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của tôi đã bị chấn thương khá nặng và tôi cầu nguyện cho cậu ta sớm hồi phục. Tấn Tài và Phước Vĩnh vừa khỏi đau thì hôm qua lại đến lượt Quốc Anh. May mà Quốc Anh chỉ bị nhẹ nhưng tôi cũng phải cân nhắc để đảm bảo cho cậu ta không bị tái phát.
- Ông có muốn nhắn gửi điều gì với tất cả người hâm mộ?
- Tôi chỉ muốn nói rằng, các bạn hy vọng là tốt nhưng cũng đừng nên trông đợi một cách thái quá hay cực đoan vào chúng tôi. Các cầu thủ còn rất trẻ mà người trẻ thì đôi khi vẫn bồng bột và thi thoảng có mắc sai lầm. Tuy nhiên, các bạn cứ yên tâm vì chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Các cầu thủ sẽ có những trận đấu của cuộc đời, giải đấu của cuộc đời. Họ sẽ chiến đấu và chiến thắng vì đất nước, vì các cổ động viên và cả cho tương lai chính bản thân mình nữa. Tôi vững tin vào điều đó.
(Theo Thanh Niên)