Thân vương xứ Wales được cho là đã mời con trai Harry cùng con dâu Meghan Markle và hai cháu Archie, Lilibet đến ở trong tư dinh của ông khi họ về Anh dự lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 6.
Lời mời được đưa ra trong bối cảnh Công tước xứ Sussex bày tỏ lo ngại an ninh vì gia đình anh hiện không còn được cảnh sát bảo vệ. Ngoài ra, nó cũng xuất hiện giữa lúc người ta cho rằng Thái tử Charles lo sợ cuốn hồi ký của Harry sẽ chỉ trích vợ ông, bà Camilla. Thân vương xứ Wales ngờ rằng cuốn sách sẽ viết về mối quan hệ của Camilla với ông, khi Harry còn nhỏ.
Một nguồn tin thân cận với Hoàng gia cho biết: "Harry rất trung thành và bảo vệ mẹ quá cố cũng như di sản của bà. Anh không chấp nhận việc Camilla trở thành tình yêu lớn của cuộc đời cha anh. Có thể hiểu rằng những năm đầu tiên sau khi chuyện xảy ra, Harry cảm thấy vô cùng khó khăn. Anh ấy có thể công khai đổ lỗi cho Camilla về phần lớn chuyện anh tin là sai trái và gây ra tổn thương cho thời thơ ấu của mình".
"Trong khi đó, Charles hết sức bảo vệ Camilla. Điều ông ấy không muốn - đặc biệt trong năm tôn vinh Nữ hoàng - là một cuộc tấn công đối với Camilla vào thời điểm mọi người cuối cùng cũng yêu mến bà ấy", nguồn tin nói thêm.
Ban đầu, vợ chồng Harry - Meghan dự định đưa các con đến Anh tham dự lễ tưởng niệm Công tước xứ Edinburgh vào mùa xuân và đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng vào mùa hè. Song tranh cãi gần đây về an ninh khiến sự trở về của họ không còn chắc chắn.
Cuối năm nay, Harry sẽ phát hành hồi ký trị giá 20 triệu USD. Năm ngoái, nhà xuất bản Random House cho biết: "Hoàng tử Harry sẽ lần đầu chia sẻ về những trải nghiệm, cuộc phiêu lưu, những mất mát và bài học cuộc sống đã giúp hình thành nên con người anh ấy. Dù cuộc đời được phơi bày trước mắt công chúng từ thời thơ ấu đến nay, Hoàng tử Harry sẽ đưa ra một bức chân dung cá nhân trung thực, hấp dẫn hoàn toàn khác. Đó là một bức chân dung cho độc giả thấy đằng sau tất cả là một câu chuyện nhân văn đầy cảm hứng, can đảm và thăng hoa".
Tùng Anh (Theo Cosmopolitan)