Phố Nguyễn Thái Học một chiều lại ngập nước, làm hàng đoàn xe phải quay ngược lại làm đám đông càng trở nên hỗn độn. Người đi ngược nhắc người đi xuôi là đoạn Cửa Nam cây đổ, không đi được nên lại cùng rẽ vào Hoàng Diệu, làm con phố vắng vẻ này đông nghịt. Taxi, xe gas chết máy, đứng ì một chỗ. Bác tài của chiếc xe taxi Matiz than thở: "Chết máy, gọi thợ đến nhưng chắc cũng đang tắc đường".
Ngập nước, taxi chết máy giữa đường. |
Chị Hà, sau 1 tiếng đồng hồ, quanh quẩn, tránh hết con đường ngập nước này, sang con đường ngập nước khác, đành rẽ vào quán cafe ngồi tạm. Sốt ruột con nhỏ ở nhà, lại lao ra đường. Chị than thở: "Nhà tận Trung Tự mà đường qua Công viên thống nhất cũng ngập, đường qua Thái Hà cũng ngập, không biết bao giờ mới về được đến nhà".
Ôtô bus cũng chết máy. |
Bác Thành, nhà đối diện Nhà in Tiến Bộ, phố Nguyễn Thái Học, nhìn cảnh ngập nước, lắc đầu ngao ngán: "Năm nào mà chẳng 3-4 lần như vậy. Nhà tôi ở đây 50 năm rồi, cũng quen đi".
Chết máy rồi, dắt thôi! |
Từ đầu mùa hè, đợt này, Hà Nội mới trải qua cơn mưa to như vậy, nên hầu hết các tuyến phố chính đều ngập. Lại mưa đúng giờ cao điểm, nên đến 20h tối, tại nhiều điểm như Nguyễn Thái Học - Cát Linh, dốc Bà Triệu, Cửa Nam vẫn ngập, tắc. Tại ngã tư Trần Nhân Tông, nước ngập đến yên xe máy.
Quang Việt